Đến nội dung chính

Chương 39

admin 903 Chữ Cài Đặt

Cẩn thận đổ hết nước đi, lại tìm ra cái nhíp, Đồng Trạm Ngôn trở lại góc tường, từng hạt từng hạt một gắp ra đặt vào trong cốc.

Sau khi tất cả hạt giống đã vào vị trí, Đồng Trạm Ngôn lại đeo găng tay, phủ thêm một lớp đất mỏng lên mỗi cốc.

Phần đất còn lại, Đồng Trạm Ngôn cẩn thận buộc lại cất đi.

Hạt giống vừa gieo cần được tưới đẫm một lần.

Tưới nước, Đồng Trạm Ngôn theo lệ cũ dùng phương pháp ngâm chậu, nhưng bây giờ hạt giống quá nhỏ, nước lớn dễ bị trôi đi, nên nước trong chậu chỉ để sâu hai đốt ngón tay.

Đợi lớp đất đó tự hút đủ nước, lấy chúng ra đặt lại từng cái một vào góc tường bên cạnh năm cây cà chua kia, anh lại tìm ra loại màng nhựa mỏng đã mua để thay thế cho màng bọc thực phẩm, bọc hết chúng lại.

Hạt giống nảy mầm cần có nhiệt độ nhất định.
Đến bước này, việc gieo hạt đã kết thúc, phần còn lại phải xem bản thân những hạt giống đó.

Đây không phải là lần đầu tiên Đồng Trạm Ngôn làm việc này, đáng lẽ đã phải quen, nhưng lần này lại không tự chủ được mà căng thẳng, vì lứa cà chua trước đó của anh là mua về từ lúc sắp ra hoa.

Anh có thể trồng sống được năm cây cà chua đó, nhưng không có nghĩa là có thể trồng sống được những cây này từ đầu.

Những loại hạt giống khác mua sau này, anh cũng định đợi sau khi những hạt cà chua này nảy mầm rồi mới thao tác.

Hít sâu hai hơi để bình ổn sự bất an trong lòng, Đồng Trạm Ngôn tiện thể xem qua năm chậu cà chua kia.

Lứa cà chua thứ hai đã bắt đầu phình to, nhưng đúng như anh dự đoán, kém xa lứa đầu tiên.

Đồng Trạm Ngôn ước tính, việc thu hoạch có lẽ phải đến Chủ nhật tuần sau.
Hái xong anh sẽ đổi chỗ.

Đồng Trạm Ngôn đăng trước thông báo.

…

Phòng livestream.

Nhìn thấy đống cốc nhựa mới xuất hiện, phòng livestream khá náo nhiệt, mọi người đều đang bàn tán và suy đoán, vì trong ấn tượng của họ, không có loại cây trồng nào có thể trồng trong chiếc cốc nhỏ như vậy.

Không phải cây trồng?

Mà tại sao lại phải dùng màng nhựa che lại?

Là muốn cho họ một bất ngờ?

Nhưng nếu là bất ngờ thì tại sao lại dùng màng nhựa trong suốt?

Càng nghĩ càng không hiểu, số người tham gia thảo luận cũng ngày càng nhiều.

Cổ Vân Dương cũng khá tò mò, anh ta phóng to màn hình xem đi xem lại, nhưng ngoài những cái lỗ được đục trên cốc để cho tiện việc như mọi khi ra thì chẳng nhìn thấy gì cả.

…

Trong một phòng livestream khác náo nhiệt hơn nhiều so với phòng của Đồng Trạm Ngôn.
“… Vào những phút cuối cùng, tôi muốn công bố một tin, thời gian thu hoạch lần đầu tiên của phòng livestream chúng ta đã được định rồi, là Chủ nhật tuần sau!” Dưới ống kính, người đang nói quay đầu lại liếc nhìn nhà kính đầy cây trồng phía sau mình.

Khi quay lại, nụ cười trên mặt hắn ta đã có thêm vài phần xúc động: “Không thể gọi là bội thu, nhưng đối với tôi thật sự đã rất không dễ dàng, tôi tin rằng các bạn đã cùng tôi đi qua hai tháng này…”

Sau một hồi hồi tưởng, người dưới ống kính đã mắt hoe đỏ, giọng nói nghẹn ngào.

“Xin lỗi, không kìm được lại nói hơi nhiều, vậy hôm nay đến đây thôi, mọi người ngày mai gặp lại.” Vẫy tay, Ngôn Chấn Văn đi ra ngoài nhà kính.

Đi ra khỏi phạm vi camera có thể quay được, Ngôn Chấn Văn lập tức thu lại vẻ mặt xúc động, nhìn về phía đám người đang nấp sau camera: “Bên bộ phận vận hành thế nào rồi?”

“Xong rồi, đã đẩy thêm rồi.” Người phụ trách bộ phận vận hành lập tức nói.

Ngôn Chấn Văn nhắc nhở một câu: “Trong các phòng livestream của người khác cũng chạy quảng cáo đi, nhớ làm cho khéo vào, đừng để người ta phát hiện là thủy quân.”

“Anh yên tâm.”

Ngôn Chấn Văn nhìn quanh một vòng, khá hài lòng với đội ngũ mà mình đã gây dựng nên.

Đặc biệt là nhóm cố vấn kỹ thuật mà hắn ta đã tìm về, nếu không có họ, hắn ta căn bản không thể trồng sống được nhiều thứ như vậy.

Tất nhiên, những điều này không thể nào lộ ra trước ống kính được.

“Lượng fan bao nhiêu rồi?” Ngôn Chấn Văn hỏi.

“Vừa mới đột phá hai trăm ba mươi vạn.” Người đang theo dõi dữ liệu hậu trường nhanh chóng trả lời: “Sau khi thu hoạch xong chắc sẽ tăng thêm một đợt nữa.”

Ngôn Chấn Văn ngồi xuống, cũng mở thiết bị ra xem.

Hai tháng hai trăm ba mươi vạn lượt theo dõi, đã được coi là một con số rất khá, nhưng đối với hắn ta mà nói thì vẫn chưa đủ, còn xa mới đủ.