Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 4

admin 542 Chữ Cài Đặt

Thực ra, sau trận thua nhớ đời đó, Khuynh Vân Nguyệt mới biết vị “băng mỹ nhân” mà mình ngày đêm nhung nhớ chính là vị tiên thủ tối cao của Tiên Minh truyền thuyết, danh chấn thiên hạ: Đạm Đài Quân.

Tương truyền Đạm Đài Quân thiên tư vạn năm có một, ba năm đã trúc cơ, mười năm kết đan, chưa đầy trăm năm đã tu thành Bán Thần Chi Thân, quét ngang sáu đại tông môn.

Cũng giống như nàng, Đạm Đài Quân tự sáng tạo ra một bộ tuyệt học riêng, rồi thuận lý thành chương kế nhiệm vị trí Chưởng môn Cửu Tiêu Vân Đỉnh, được vạn dân tu chân kính cẩn gọi là Đạm Đài Tiên Tôn.

Thế nhưng, có lẽ do con đường tu hành của nàng ấy quá đỗi suôn sẻ, đến ý trời cũng đố kỵ, bèn sắp xếp cho nàng ấy một trận kiếp nạn trăm năm khó độ.

Chính trận lôi kiếp này đã khiến Đạm Đài Quân nguyên khí đại thương, tu vi rớt xuống đáy vực, bắt buộc phải bế quan sâu trong tuyết sơn để tham ngộ phục hồi.
Tin tức Tiên tôn độ kiếp thất bại, trọng thương sắp lâm vào đại nạn nhanh chóng lan truyền khắp giới tu chân.

Toàn bộ ma đạo vốn bị áp chế bấy lâu nay đều phấn khích tột độ, quyết định nhân cơ hội ngàn năm có một này dấy binh khởi nghĩa, san bằng tiên môn.

Trong giới ma đạo, những kẻ có tiếng nói cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà người có thực lực thực sự để đối đầu với các trưởng lão tiên môn vẫn là Khuynh Vân Nguyệt.

Cho dù mười năm trước nàng bị Đạm Đài Quân phế đi phân nửa tu vi, nhưng thiên phú kinh người đã giúp nàng khôi phục lại phần lớn.

Chính vì nguyên nhân này, mấy lão già đứng đầu các ma tông khác lần lượt tìm đến Thiên Nguyệt Cung.

Chúng thay nhau thuyết phục, tâng bốc nàng lên tận mây xanh, dùng hết lời lẽ ngon ngọt để xúi giục nàng dẫn đầu làm “bia đỡ đạn” xông pha trận tuyến.
Vốn dĩ, Khuynh Vân Nguyệt ở thế giới này là một người vô cùng yêu chuộng hòa bình (và cũng lười biếng), mấy con chó già Ma Minh kia muốn lợi dụng nàng để uy hiếp tiên môn sao? Nằm mơ đi!

Nhưng khi nghe thấy cái tên Đạm Đài Quân đang gặp nạn, tâm tư nàng lại xoay chuyển.

Nàng không muốn đánh chiếm tiên môn, nàng chỉ muốn… mang vị Tiên tôn kia về cung của mình mà thôi.

Hệ thống 520 thầm cảm thán trong đầu: [Ký chủ, cô đúng là vì sắc quên thân mà. Người ta phế tu vi của cô, cô lại muốn bắt người ta về làm thê tử sao?]

Khuynh Vân Nguyệt hừ lạnh trong lòng: “Ngươi thì biết cái gì? Ta đây là đang cứu nàng ấy khỏi tay lũ ma đầu kia. Hơn nữa, Đạm Đài Quân lạnh lùng như thế, chỉ có hơi ấm của Thiên Nguyệt Cung ta mới sưởi ấm được nàng ấy thôi.”

Nhưng vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ: Đạm Đài Quân hiện tại đang trọng thương!