Tài xế A Thái ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, cố nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn không quên tốt bụng đưa cho anh ta một tờ khăn giấy.
Lâm Kha nhận lấy khăn giấy, lau miệng xong lại cúi đầu lau luôn vệt nước dính trên quần, sau đó mới khó tin liếc trộm về phía sau qua gương chiếu hậu.
Anh vừa nghe thấy cái gì cơ???
Lão đại của hắn—Kỳ Kiêu Dã!
Người đàn ông nguy hiểm mà không ai dám đắc tội trong toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương!
Võ lực, thế lực, tài lực, thân thế… tất cả đều đạt đến đỉnh cao!
Vậy mà anh ta lại nói mấy lời ve vãn với một cô gái bán rượu? Không bàn đến nhan sắc, nhưng đổi lại là hắn, có nhắm mắt cũng không ra tay nổi.
Còn về dáng người… áo lông vũ quá dày, nhìn không rõ.
Nhưng nhìn bộ trang phục trời đánh này áo lông vũ phối với khăn choàng thì chắc chắn cô ta không mấy khi quan tâm đến việc giữ gìn hình tượng.
Vậy nên thân hình có lẽ cũng không khá hơn bao nhiêu!
Thế mà lão đại của hắn lại đối diện với một cô gái hoàn toàn không phù hợp với mình từ vóc dáng, tính cách đến ngoại hình, rồi thốt ra những lời như: “Đi theo tôi.”
“Chỉ cần em.”
“Em rất thơm.”
…Đây là trò đùa gì thế?
Thà cho cô ta một phát súng kết thúc luôn còn hơn!!
Chiếc xe vẫn đang lăn bánh, trong thứ ánh sáng mờ ảo, bóng dáng cao lớn của Kỳ Kiêu Dã phủ xuống người Lê Thê Thê, tạo thành một vùng tối rộng lớn.
Hơi thở nóng rực của hắn phả vào cần cổ cô, ổn định mà dài lâu. Chiếc mũi cao thẳng chậm rãi lướt theo đường cong mềm mại trên cổ cô, thỉnh thoảng đầu mũi còn vô tình chạm khẽ.
Lê Thê Thê theo bản năng rùng mình một chút, nghiêng đầu nhìn sang.
Vừa vặn đối diện với ánh mắt của Kỳ Kiêu Dã.
Anh ta từ hõm cổ cô ngẩng lên, híp mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô trong bóng tối nhuộm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, trái tim Kỳ Kiêu Dã khẽ rung lên, một luồng nhiệt không cách nào áp chế trong nháy mắt lan khắp toàn thân.
Hắn có chút kích động, bàn tay chống trên lưng ghế khẽ cử động, đầu ngón tay men theo những lọn tóc dày xoăn nhẹ của cô trượt xuống sau gáy, lười nhác nắm lấy, rồi siết nhẹ.
Lê Thê Thê bị ép phải ngửa đầu ra sau.
“Ưm!”
Khoảnh khắc tiếp theo, khi cô vẫn còn đang sững sờ, Kỳ Kiêu Dã nghiêng người áp sát, trực tiếp hôn lên môi cô.
!!!!!!
Cái gì! Cái gì!! Cái gì đang xảy ra vậy!!!