Trong thực tế, không phải mọi binh trùng đều nhập ngũ, ví dụ như Liêu Nhàn chọn làm bác sĩ. Công trùng cũng có thể làm lính, tỉ lệ công trùng trong quân chính quy dao động từ 5% đến 20%.
Đội cận vệ trực thuộc Vương là một ngoại lệ. Theo thống kê, trong lịch sử, tỉ lệ trùng đực trong đội cận vệ từng cao nhất lên tới 50%.
Đội cận vệ Vương cung được đánh số từ 0, mỗi đội gồm tối đa 1000 người. Tổng quân số cận vệ của các đời Vương dao động từ 3000 đến 10000. Trong đó, đội mạnh nhất là Đội Số Một, cũng là nơi sinh ra tổng chỉ huy và phó quan.
Đội Số Không là đội đặc biệt nhất, cũng là đội cận vệ duy nhất toàn nam trùng. Có thể nói họ là tinh anh trong toàn bộ đế quốc, là những kẻ gần gũi với Vương nhất, đồng thời đảm nhiệm trách nhiệm hầu hạ Vương, còn được gọi là Đội Hầu Cận.
Do ba đời Vương liên tiếp chết yểu, lại thêm những vụ ám sát, nên số lượng cận vệ của Vương đời thứ 111 là Lệnh Như Luật vô cùng đông, hơn 8000 người.
Với một vị Vương vừa mới phá vỏ mà nói, đây là con số chưa từng có tiền lệ. Lịch sử cho thấy, số lượng cận vệ vào giai đoạn sau của một Trùng Vương thường tăng lên gấp hai đến ba lần so với lúc mới sinh, nói cách khác, rất có khả năng đội cận vệ của Lệnh Như Luật sẽ phá kỷ lục lịch sử.
Ngoài ra còn có các mục kiến thức khác như tin tức tố, thể tinh thần, sự phân hóa lần hai của nam trùng… Lệnh Như Luật không đọc hết một lượt.
Cô tắt quang não, cảm thấy thế giới quan của mình vừa chịu một cú va chạm nhỏ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, trong thế giới thực, ong thợ đều là ong cái không có khả năng sinh sản, còn ong đực chỉ là tinh trùng di động dùng một lần.
Khác với tổ ong hay tổ kiến, cô – vị Trùng Vương này – không cần chịu trách nhiệm sinh sản cho toàn tộc, nếu không thì quả thật nên tự sát và khởi động lại cho xong.
Không khó để nhận ra, đây thực chất là một chủng tộc do giới cái chiếm ưu thế, hay nói cách khác… Là một giống loài “nam nữ bình đẳng”.
Tất nhiên, hiện tại cô mới chỉ xem lướt qua bách khoa, còn nhiều chi tiết phải quan sát trong sinh hoạt thường ngày mới biết, nhưng kết luận tổng thể hẳn là đúng.
Sự thay đổi của Liêu Nhàn và Đại Tế Tư cũng vì thế mà có lời giải thích hợp lý hơn.
Lệnh Như Luật bắt đầu nghi ngờ, có khi mấy “nam chính” khác trong trò chơi gốc cũng là trùng cái ở thế giới này.
Cô ngồi bên mép giường tra cứu tài liệu gần nửa tiếng, suốt thời gian đó Lưu Dạ vẫn im lặng quỳ nửa gối.
Cô rũ mắt nhìn anh ta một lúc, cảm thấy mình đã hiểu thêm đôi chút về khái niệm “hầu cận”.