Các loại bánh kẹo và đồ ngọt cũng được thu mua với số lượng cực lớn.
Bánh quy, bánh xốp, bánh bông lan, bánh kem đóng hộp, kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo cao su, socola, marshmallow, caramel… gần như tất cả những thương hiệu lớn trong và ngoài nước đều bị gom sạch.
Những thứ này tuy không phải lương thực thiết yếu, nhưng trong tận thế, đôi khi chỉ một viên kẹo ngọt cũng đủ kéo một con người đang tuyệt vọng khỏi bờ vực sụp đổ tinh thần.
Quần áo và đồ dùng mặc hằng ngày cũng được chuẩn bị với quy mô khổng lồ.
Từ quần áo mặc thường ngày cho tới đồ giữ nhiệt, áo khoác chống lạnh, áo mưa, đồ thể thao, đồ bảo hộ… tất cả đều được thu mua theo số lượng cực lớn.
Nam, nữ, trẻ em, người già — đủ loại kích cỡ, đủ bốn mùa xuân hạ thu đông, từ hàng bình dân cho tới đồ chất lượng cao, miễn là mặc được, dùng được và giữ ấm được thì đều nằm trong danh sách thu mua.
Trong tận thế, thiếu ăn còn có thể chịu được một thời gian. Nhưng nếu không có quần áo giữ nhiệt, không có giày để đi hay không có đồ bảo hộ… thì con người rất dễ chết vì lạnh, thương tích hoặc kiệt sức trước khi chết đói.
Ngay cả chăn màn và đồ ngủ nghỉ cũng được chuẩn bị vô cùng đầy đủ.
Chăn bông mùa đông, chăn mỏng mùa hè, đệm hơi, đệm xốp, đệm lò xo, túi ngủ giữ nhiệt, túi ngủ dã ngoại… từ loại cá nhân đến loại tập thể đều được chất kín trong kho.
Ngoài ra còn có màn chống muỗi, rèm chắn gió, bạt cách nhiệt và đủ loại vật dụng dùng cho việc ngủ ngoài trời hoặc di chuyển dài ngày.
Thiên Kỳ thậm chí còn cho người thu mua số lượng lớn vải vóc các loại.
Cotton, vải lanh, vải bò, vải nỉ, vải chống nước, vải giữ nhiệt, vải quân dụng… từng cuộn vải cao gần bằng người được xếp kín nhiều kho hàng.
Cùng với đó là nguyên cả một dây chuyền may mặc hoàn chỉnh: máy may công nghiệp, máy vắt sổ, máy cắt vải tự động, bàn là hơi nước, kéo, thước, kim chỉ, khóa kéo, dây thun, cúc áo… gần như không thiếu thứ gì.
Bọn họ không chỉ chuẩn bị quần áo để mặc sẵn.
Mà còn chuẩn bị cho cả tương lai lâu dài, khi quần áo bị hỏng, thiếu kích cỡ hoặc cần may mới hàng loạt cho những người sống sót khác.
Trong một thế giới không còn nhà máy và dây chuyền sản xuất, khả năng tự may ra quần áo cũng chính là một loại tài nguyên sinh tồn cực kỳ quan trọng.
Bởi vì trong tận thế, không chỉ cần sống sót.
Mà còn phải giữ được một giấc ngủ đủ ấm và một cơ thể đủ khỏe để tiếp tục chiến đấu vào ngày hôm sau.
Đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cũng bị thu mua gần như không sót thứ gì.
Từ xà phòng, sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng, bàn chải, giấy vệ sinh, khăn ướt, băng vệ sinh, tã giấy… cho tới các vật dụng gia đình như chổi, cây lau nhà, xô chậu, dây phơi, móc treo, hộp nhựa, túi hút chân không… tất cả đều được mua theo container.
Đồ dùng cho trẻ em và trẻ sơ sinh càng được chuẩn bị đầy đủ hơn.
Sữa bột, bình sữa, núm ti, xe đẩy, cũi em bé, chăn trẻ nhỏ, tã bỉm, khăn sữa, đồ chơi, sách tranh… số lượng nhiều đến mức gần như đủ nuôi cả một thế hệ mới trong tận thế.
Ngay cả thuốc sát khuẩn, nước rửa tay, chất tẩy rửa, dung dịch khử trùng và các loại hóa chất vệ sinh cũng được tích trữ với quy mô cực lớn.
Nói đơn giản hơn — chỉ cần là thứ con người có thể dùng đến trong cuộc sống, bọn họ đều mua.
Ngay cả những vật dụng liên quan tới sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cũng không bị bỏ sót.
Bao cao su, que thử thai, thuốc tránh thai, vitamin trước sinh, thuốc bổ cho phụ nữ mang thai cùng đủ loại dụng cụ chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh đều được mua theo từng lô lớn rồi niêm phong cẩn thận.
Khi thấy mọi người hơi sững sờ vì danh sách này, Thiên Kỳ chỉ bình thản nói một câu:
“Nếu phải sống lâu dài trong tận thế, thì chuyện sinh con và duy trì thế hệ mới là điều sớm muộn cũng sẽ xảy ra.”
Trong một thế giới có thể kéo dài hàng chục năm không thể quay về, những thứ liên quan đến việc duy trì nòi giống thậm chí còn quan trọng không kém lương thực và thuốc men.