Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 117: Đại gia, ta chỉ là tiểu nhị

admin 479 Chữ Cài Đặt

Lúc mới tới, 7788 từng dặn cô phải tranh thủ học thêm chút kỹ năng chuyên nghiệp hữu dụng để sau này còn dùng tới.

Ban đầu cô dự định tới tiệm thuốc làm học đồ, hoặc là theo Ám Nhất học chút võ công gì đó.

Kết quả còn chưa kịp thực hiện thì đã bị người ta bắt cóc tống tiền rồi.

Đậu má!

Vừa hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đã gặp chuyện xui xẻo!

Ngay cả thời gian nghỉ lấy hơi cũng không cho!

Tiền Thiển vừa lẩm bẩm oán trách vừa cố nghĩ xem mình rốt cuộc đã đắc tội ai.

Đáng giận nhất là, quãng thời gian dài tiểu nhị bận đến chân không chạm đất hoàn toàn không giúp cô học được chút kỹ năng tự vệ nào.

Bởi vậy chuyện duy nhất Tiền Thiển có thể làm lúc này chính là…

Chờ đám bắt cóc tới mở miệng.

Xem thử có phải bọn chúng bắt nhầm người không.

May mà Tiền Thiển không phải chờ quá lâu đã có người tới “tiếp đãi” cô.
Bao tải trùm trên đầu bị giật xuống. Sau khi thích ứng với ánh sáng, Tiền Thiển lập tức đảo mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Rất tốt!

Một căn phòng trống trải, cửa sổ đóng kín, trong phòng chỉ có một cái bàn và một cái ghế. Trên bàn trống không, ngay cả một chén trà cũng chẳng có.

Đứng trước mặt cô là một nam nhân vóc dáng bình thường, nhưng đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, vừa nhìn đã biết không phải loại lương thiện gì.

Bởi vậy, kết luận chính là…

Tuyệt đối không thể tự mình chạy thoát được!

Tiền Thiển chăm chú nhìn nam nhân trước mặt, xác định mình chưa từng gặp gã, cũng không nghĩ ra khả năng nào khiến bản thân đắc tội người này, vậy nên cân nhắc một chút rồi mở miệng hỏi: “Vị đại gia này, ta hình như không quen ngài đúng không?”

“Có phải ngài bắt nhầm người rồi không? Nếu ngài muốn tiền chuộc thì càng tìm nhầm rồi. Ta chỉ là học đồ tiểu nhị của Trạng Nguyên Lâu, nhà ở thành Nam. Nếu muốn chuộc người thì ngài nên tới Trương gia thành Nam tìm cha ta.”
Nam nhân kia nghe vậy bật cười: “Quả nhiên là tiểu nha đầu lanh lợi. Sao? Muốn ta đi tìm vị cha kế thống lĩnh Ám Vệ của ngươi tới cứu người à?”

Tiền Thiển nghe xong, trong lòng lập tức “lộp bộp” một tiếng.

Xem ra chuyện này không dễ qua loa rồi.

Người này ngay cả thân phận thống lĩnh Ám Vệ của cha hời cô cũng biết, mà cái chức vụ này ngay cả cô còn chẳng rõ. Có lẽ đây chỉ là một trong những thân phận của Ám Nhất thôi, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường, cũng chắc chắn không thể nào là bắt nhầm người.