Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 112: Đại gia, ta chỉ là tiểu nhị

admin 502 Chữ Cài Đặt

“Ồ ~ hết rồi à.” Đột nhiên Yến Hành cười rực rỡ đến mức khiến Tiền Thiển lập tức có dự cảm chẳng lành.

“Hết tiền thì đi xin cha ngươi.” Yến Hành vui vẻ dùng quạt gõ nhẹ lên trán Tiền Thiển: “Ta sẽ chỉ cho ngươi một cách xin cực kỳ thông minh. Hôm nay cha ngươi đang trực, đang ẩn nấp gần đây. Chỉ cần ngươi chạy ra cửa Trạng Nguyên Lâu, đứng giữa đường Chu Tước hét lớn một tiếng “Cha”, hắn nhất định sẽ xuất hiện trả tiền cho ngươi.”

=,=#

Biết ngay tên này còn giấu tuyệt chiêu mà!!!

Không chơi người khác kiểu đó được đâu!!!

Tiền Thiển gần như có thể tưởng tượng ra ánh mắt người qua đường nhìn mình như nhìn một đứa mắc bệnh tâm thần.

Vậy mà cái trò này hắn cũng nghĩ ra được, đúng là thiên tài mà!!!

Tiền Thiển trừng Yến Hành một lúc, cuối cùng chẳng nói gì, xoay người mang theo đầy đầu lửa giận đi xuống lầu.
Không phải cô sợ.

Mà là cô biết rất rõ, nếu mình không làm theo, nhất định Yến Hành sẽ nghĩ ra trò độc ác hơn để hành cô.

Hỉ Tử nhìn khuôn mặt đen sì của Tiền Thiển hùng hổ đi xuống lầu mà chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cô gây họa nên vội vàng đuổi theo phía sau.

Phía dưới lầu, Tiền chưởng quỹ đang bận tính sổ, vừa ngẩng đầu đã thấy cả người Tiền Thiển tỏa khí đen đi ra ngoài, phía sau còn có Hỉ Tử chạy theo, lập tức giật mình, cũng vội vàng chạy tới xem.

Mấy tiểu nhị đứng gần đó thấy Tiền chưởng quỹ và Hỉ Tử đều cuống cuồng đuổi theo Tiền Thiển thì lập tức hiếu kỳ bám theo sau.

Ngay cả khách nhân trong quán cũng tò mò, sai nha hoàn và gã sai vặt đi xem thử có chuyện gì.

Đợi tới lúc Tiền Thiển bước ra khỏi cửa Trạng Nguyên Lâu thì phía sau cô đã kéo theo cả một đoàn người, ai nấy đều đầy mặt khó hiểu nhìn cô hùng hổ lao ra giữa đường Chu Tước đông đúc.
Một đám người chen chúc trước cửa Trạng Nguyên Lâu như vậy đương nhiên cũng hấp dẫn sự chú ý của người xung quanh. Chẳng mấy chốc, các cửa hàng khác cũng có người ló đầu ra xem, ngay cả người đi đường cũng chậm bước lại.

Tiền Thiển hoàn toàn không để ý mình đã kéo theo bao nhiêu người vây xem.

Hiện tại cô đang bận cúi đầu vận khí.

Loại chuyện mất mặt như đứng giữa đường gọi cha thế này, tốt nhất nên làm thật nhanh gọn.

Hơn nữa còn phải hét thật lớn.

Nếu chẳng may Ám Nhất không nghe thấy, bắt cô phải gọi thêm vài tiếng nữa thì cô thật sự sẽ giống hệt kẻ tâm thần mất.

Hỉ Tử thấy Tiền Thiển cúi đầu siết nắm tay đứng giữa đường lớn, dáng vẻ do dự không thôi thì càng thêm lo lắng.