Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 108: Đại gia, ta chỉ là tiểu nhị

admin 486 Chữ Cài Đặt

Còn về Yến Hành…

Nhắc tới chuyện này Tiền Thiển chỉ muốn thở dài.

Hắn đúng là tới Trạng Nguyên Lâu rất thường xuyên, tiếc là cái tật thích sai cô chạy mua đồ vẫn không hề thay đổi, cho nên căn bản không thể quên mang tiền được.

Mà cho dù hắn thật sự quên mang tiền thì bên cạnh vẫn còn cái túi tiền di động tên Trần Tĩnh Hòa.

Tiếp tục như vậy, rốt cuộc đến bao giờ cô mới hoàn thành được nhiệm vụ đây?

Tiền Thiển thật sự sầu muốn chết rồi.

Tục ngữ nói rất đúng, cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị. Sau nửa năm chờ đợi, cuối cùng Tiền Thiển cũng đợi được thời cơ hoàn thành nhiệm vụ. Mà tương tự, nữ chính Bạch Lưu Sương ngày ngày chuẩn bị sẵn sàng cũng rốt cuộc chờ được cơ hội bắt chuyện hoàn mỹ của mình.

Một hôm, Yến Hành một mình tới Trạng Nguyên Lâu. Vẫn như thường lệ, hắn vừa ngồi xuống đã móc vài đồng tiền sai chân chạy Tiền Thiển đi mua đồ.
Vừa thấy hắn móc tiền ra, Tiền Thiển đã chẳng còn hy vọng hôm nay có thể hoàn thành nhiệm vụ nữa, vì thế chạy xong việc cũng không nghĩ nhiều, vẫn bưng ấm trà đứng cạnh nói chuyện phiếm câu được câu chăng với Yến Hành.

Đợi tới lúc Yến Hành ăn uống xong xuôi, chuẩn bị đứng dậy rời đi, Tiền Thiển cũng như thường ngày đặt bình trà xuống, chạy tới tính tiền rồi tiện thể tiễn hắn xuống lầu.

Ai ngờ vị đại gia này đột nhiên giở chứng.

Chỉ thấy Yến Hành lười biếng tựa nghiêng trên ghế, đột nhiên buông một câu: “Không có tiền!”

Nói xong còn dùng vẻ mặt cao ngạo bễ nghễ nhìn Tiền Thiển, khóe môi treo nụ cười đầy ác ý.

Lúc ấy Tiền Thiển lập tức hiểu ra, tên này lại muốn hành cô nữa rồi!

Cô liếc mắt nhìn quanh một vòng, vừa hay thấy nữ chính đang ngồi cách đó không xa. Có cơ hội tốt như vậy mà không tận dụng thì đúng là đồ ngốc!
Vậy nên Tiền Thiển lập tức dựng thẳng lưng, ngẩng đầu hiên ngang bước lên trước một bước, nghiêm túc nói ra lời thoại đã chuẩn bị sẵn: “Đại gia, nhìn ngài ăn mặc sang trọng thế này mà lại muốn ăn cơm không trả tiền sao? Quả nhiên đúng là không thể nhìn người qua vẻ ngoài được!”

Không chỉ giọng nói cực lớn mà cô còn cực kỳ phối hợp gật đầu một cái, cố gắng tăng thêm hiệu quả biểu diễn.

“Phụt!”

Yến Hành vừa thấy bộ dạng đầy chính nghĩa kia của cô liền suýt nữa bật cười thành tiếng, cuối cùng chỉ đành nhịn xuống rồi nói: “Bảo không có tiền là không có tiền, ngươi muốn thế nào?”

Ây ya ya ya! Nam chính phối hợp quá mức luôn rồi đó!!!