Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 107: Đại gia, ta chỉ là tiểu nhị

admin 507 Chữ Cài Đặt

Quả nhiên, chớp mắt kỳ nghỉ Tết đã kết thúc.

Sáng mùng Sáu khai trương, Tiền Thiển mặc bộ đồ mới đi chúc Tết chưởng quỹ và sư phụ, thuận lợi nhận về hai bao lì xì. Một năm mới lại bắt đầu, cuộc sống tiểu nhị của Tiền Thiển vẫn tiếp tục như cũ.

Dường như cuộc sống Trương gia thật sự ngày càng tốt hơn.

Chỉ là Tiền Thiển vẫn luôn chờ cơ hội hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Thời gian cứ bình yên trôi qua như vậy.

Đầu tháng Ba, quả nhiên Ám Nhất tìm bà mối mang sính lễ tới cửa cầu hôn Trương thị. Hai người chọn ngày lành, lên quan phủ làm thủ tục, viết hôn thư, chính thức thành thân.

Vì là quả phụ tái giá nên họ không tổ chức hôn lễ lớn, chỉ phát kẹo mừng cho hàng xóm láng giềng.

Tiền Thiển cũng mang một phần kẹo tới Trạng Nguyên Lâu. Đúng lúc gặp Yến Hành và Trần Tĩnh Hòa đang dùng cơm nên tiện tay đưa cho hai người.
Yến Hành nhìn thấy thì cực kỳ vui vẻ, còn ép Trần Tĩnh Hòa cùng hắn ăn sạch toàn bộ số kẹo mừng nhìn chẳng hề tinh xảo kia.

Từ đó, Tiền Thiển chính thức trở thành đứa nhỏ có cha.

Chỉ là vì quanh năm cô đều đi sớm về trễ ở Trạng Nguyên Lâu nên trong nhà có thêm một người cũng không ảnh hưởng quá lớn tới cuộc sống của cô.

Điểm khác biệt lớn nhất chính là, chỉ cần Ám Nhất không phải trực đêm thì nhiệm vụ đưa Tiền Thiển đi làm gần như đều rơi vào tay hắn.

Mà đối với Ám Nhất, cuộc sống lại thay đổi long trời lở đất.

Với Ám Nhất mà nói, cuộc sống lại thay đổi rất lớn: hắn bắt đầu mang theo lương khô do tức phụ làm đi trực ban; ngày nghỉ không còn ngồi mài trường đao vô vị; ra ngoài làm việc cũng nhớ mua đặc sản cho tiện nghi nữ nhi; trên mặt lúc nào cũng có nụ cười; mở miệng ba câu không rời “tức phụ nhà ta” và “nha đầu nhà ta”, đúng kiểu xuân phong đắc ý, khiến cả đám huynh đệ độc thân ghen tị không thôi.
Sau khi trong nhà không còn áp lực kinh tế, Trương thị bắt đầu giục Tiền Thiển nghỉ việc về nhà.

Tiền Thiển phải cứng cổ phản đối một trận mới khiến Trương thị mềm lòng, đồng ý để cô làm tiếp tới năm mười bốn tuổi. Đương nhiên trong chuyện này cũng có công lớn của Ám Nhất.

Tiền Thiển âm thầm bẻ ngón tay tính toán, thời gian đã sắp tới rồi, hoàn toàn đủ để cô hoàn thành nhiệm vụ.

Nói đi cũng phải nói lại, Tiền Thiển tiểu nhị đã khá lâu, mà nữ chính Bạch Lưu Sương gần đây vẫn thường xuyên xuất hiện ở Trạng Nguyên Lâu, ngày ngày lén nhìn Yến Hành và Trần Tĩnh Hòa, đáng tiếc mãi vẫn không tìm được cơ hội bắt chuyện.