Ăn sáng xong, quả nhiên Vương Thuận chạy tới gọi Tiền Thiển cùng đi chúc Tết Đổng gia. Vừa bước vào cửa hắn đã chỉ đầu Tiền Thiển cười ha hả: “Ta đoán trước rồi! Ngươi là con một, hôm nay kiểu gì cũng phải cài hoa nên sáng sớm ta đã chạy tới xem náo nhiệt!”
Cười đủ rồi, Vương Thuận mới ngoan ngoãn hành lễ chúc Tết với Ám Nhất và Trương thị.
Ám Nhất cực kỳ tự nhiên ngồi nhận lễ như gia chủ thật sự, còn móc từ trong ngực ra một bao lì xì đỏ đưa cho Vương Thuận, khách khí nói: “Mấy ngày trước phiền tiểu huynh đệ chăm sóc hai mẹ con họ rồi, tại hạ xin cảm tạ.”
Vương Thuận hoàn toàn không thấy có gì kỳ quái, cười hì hì nhận lì xì rồi kéo Tiền Thiển ra cửa.
Ngược lại Tiền Thiển có chút kinh ngạc.
Không ngờ Trương thị lại nghĩ thông nhanh như vậy, đối với đủ loại hành động rõ ràng của Ám Nhất đều giả vờ như không thấy. Xem ra chẳng bao lâu nữa cô thật sự sẽ có cha rồi.
Kinh Thành vốn không giống nông thôn. Quả phụ tái giá tuy không quá phổ biến nhưng cũng chẳng phải chuyện kinh thế hãi tục gì. Những ngày gần đây Ám Nhất thường xuyên ra vào Trương gia, thật ra hàng xóm láng giềng đều âm thầm mừng thay cho Trương thị.
Dù sao Tiền Thiển còn nhỏ, cô nhi quả phụ sống ở Kinh Thành vốn rất gian nan.
Mấy hôm trước ngay cả Lý đại nương cũng tới khuyên Trương thị tái giá, chỉ là Tiền Thiển không biết mà thôi.
Cho nên lúc Vương Thuận nhìn thấy Ám Nhất trong nhà Tiền Thiển, hắn chẳng những không ngạc nhiên mà còn thấy hết sức bình thường.
Tiền Thiển hoàn toàn không biết Ám Nhất đã âm thầm lấy lòng toàn bộ hàng xóm từ bao giờ. Cô chỉ cảm thấy phản ứng của Vương Thuận quá mức bình tĩnh nên vừa ra cửa đã hỏi ngay: “Tiểu Thuận Nhi ca, sao ngươi không hỏi vì sao nhà ta có thêm người?”
“Có gì phải hỏi?” Vương Thuận chẳng hề để ý: “Đó chẳng phải cha ngươi sao? Hàng xóm ai cũng biết rồi. Mỗi lần gặp bọn ta ông ấy còn chủ động chào hỏi, sáng nay cũng vậy mà.”
Bà nó!!!
Tiền Thiển thầm nghĩ, rõ ràng cô còn chưa biết mình có cha từ lúc nào luôn đó!!!
Quả nhiên đại thúc hồ ly đúng là hồ ly thành tinh, che giấu sâu quá rồi!
Trong suốt kỳ nghỉ Tết, chỉ cần Ám Nhất không phải trực ban thì y đều xuất hiện ở Trương gia, thay mặt chủ nhà tiếp khách chúc Tết, lại còn giúp Trương thị làm việc, mãi tới tối mới rời đi.
Tiền Thiển cảm thán, nương cô hoàn toàn không phải đối thủ của đại thúc hồ ly. Xem chừng chẳng bao lâu nữa sẽ tới bước thành thân thôi.