Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 92: Đại gia, ta chỉ là tiểu nhị

admin 513 Chữ Cài Đặt

“Vậy sao…” Quả nhiên Bạch Lưu Sương rất để tâm đến tin này, nghĩ một chút rồi lại hỏi: “Nghe nói vị biểu thiếu gia kia mới vào kinh gần đây?”

Tiền Thiển nghĩ nghĩ rồi đáp: “Dù lời đồn bên ngoài là vậy, nhưng tiểu nhân chưa từng hỏi, cũng chưa từng nghe Trần tiểu Tướng quân chính miệng xác nhận.”

Thật ra câu này đã nói rất rõ rồi.

Đáng tiếc Bạch Lưu Sương hoàn toàn không nắm được trọng điểm trong lời Tiền Thiển.

Nàng ta chỉ nghe thấy câu “lời đồn là vậy” liền mặc định chuyện đó chắc chắn là thật.

Còn chuyện vì sao Tiền Thiển chưa từng nghe Trần Tĩnh Hòa chính miệng xác nhận thì quá đơn giản.

Ai lại đi bàn chuyện như vậy với một tên hạ nhân chứ?

Cho nên, vị nữ chính luôn tự nhận mình thông minh kia hoàn toàn không nghĩ tới việc Tiền Thiển đang ngầm nhắc cho nàng ta biết.
“Biểu thiếu gia phủ Hộ Quốc Công” kia, chính là biểu đệ ruột duy nhất của Trần Tĩnh Hòa ở Kinh Thành – Lục hoàng tử Yến Hành.

Bạch Lưu Sương phất tay cho Tiền Thiển lui xuống, sau đó rơi vào trầm tư.

Tuy nàng ta không nắm được trọng điểm trong lời Tiền Thiển nói, nhưng lại cực kỳ để tâm tới tin “Trần Tĩnh Hòa rất coi trọng vị biểu đệ kia”.

Nghĩ tới dung mạo của thanh niên nọ còn xuất sắc hơn cả Trần Tĩnh Hòa, hai má Bạch Lưu Sương bất giác hơi đỏ lên, trong lòng bắt đầu suy đoán vị biểu thiếu gia kia rốt cuộc xuất thân từ gia tộc nào.

Nàng ta cẩn thận phân tích toàn bộ tin tức gần đây nghe được về phủ Hộ Quốc Công. Người có thể được gọi là “biểu thiếu gia”, xuất thân cũng chỉ quanh quẩn trong vài gia tộc mà thôi.

Không tính vị cô mẫu trong cung của Trần Tĩnh Hòa, hắn còn có hai vị cô cô thứ xuất, con cháu của họ miễn cưỡng cũng có thể xem là biểu đệ của hắn.
Trong số đó, một người gả vào Đỗ gia Kinh Triệu. Tuy cũng là thế gia huân quý nhưng vẫn kém xa phủ Hộ Quốc Công. Người còn lại càng không đáng nhắc tới, gả cho một vị quan văn Ngũ phẩm xuất thân bình dân ở kinh kỳ.

Nhưng hai gia tộc kia đều ở Kinh Thành. Nếu thật sự có một vị công tử dung mạo xuất chúng như rồng như phượng vậy, chắc chắn đã sớm nổi danh.

Nếu thật sự là “biểu thiếu gia mới vào kinh”…

Ánh mắt Bạch Lưu Sương lập tức sáng lên.

Mẫu thân của Trần Tĩnh Hòa xuất thân từ Lang Gia Vương thị – thế gia huân quý bậc nhất Đại Tần, đứng đầu trong các Vương gia khác họ, được phong đất tại Bình Dương.

Nếu thật sự vừa mới vào kinh, lại là biểu đệ ruột của Trần Tĩnh Hòa, vậy rất có khả năng hắn chính là Vương thế tử của Lang Gia Vương thị ở Bình Dương.