Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 91: Đại gia, ta chỉ là tiểu nhị

admin 513 Chữ Cài Đặt

Tiền Thiển lập tức cúi đầu đáp: “Tiểu nhân không dám. Trần tiểu Tướng quân là quý nhân, chúng ta chỉ biết làm việc theo sai bảo, sao dám nói hiểu rõ được.”

Bạch Lưu Sương cười nhẹ, tựa như đang trấn an: “Tiểu ca không cần căng thẳng, ta không có ý gì khác. Chỉ là tiểu ca thường hầu hạ Trần tiểu Tướng quân, nếu biết được sở thích gì của hắn thì chỉ điểm cho ta một hai là được.”

Tiền Thiển thầm nghĩ, quả nhiên nữ chính có vấn đề. Nam chính không lo để ý, suốt ngày lại nhìn chằm chằm biểu ca nam chính làm gì không biết.

Hơn nữa, dò hỏi sở thích riêng tư của khách nhân vốn là phạm vào điều kiêng kỵ, cho nên Tiền Thiển hơi do dự một chút, không lập tức trả lời.

Bạch Lưu Sương thấy cô chần chừ thì tưởng bạc chưa đủ, lập tức đưa mắt ra hiệu cho tiểu nha hoàn.
Tiểu nha hoàn hiểu ý, lại lấy thêm một thỏi bạc nhét vào tay Tiền Thiển, cười nói: “Công tử nhà ta đã thành tâm hỏi thăm, tiểu ca cũng nên trả lời tử tế một chút. Sau này còn nhiều chỗ tốt lắm.”

Lời này rõ ràng mang theo vài phần uy hiếp.

Tiền Thiển nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhận bạc, cười nói: “Nếu công tử đã hỏi, theo lý tiểu nhân biết gì sẽ nói đó. Chỉ là tiểu nhân chỉ là một tên tiểu nhị, hiểu biết cũng có hạn. Ví dụ như…”

Bạch Lưu Sương gật đầu đáp: “Không sao, cứ nói đi.”

Tiền Thiển nghe vậy liền lựa vài chuyện không quá quan trọng để nói trước: “Chắc công tử cũng biết, mấy tháng gần đây Trần tiểu Tướng quân đều đi cùng biểu thiếu gia phủ Hộ Quốc Công.”

“Mỗi lần hai vị tới đây đều thích ngồi cạnh cửa sổ. Về ăn uống cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, đa phần đều để chưởng quỹ tự sắp xếp, thỉnh thoảng gọi món thì cũng là vị biểu thiếu gia kia quyết định.”
“Công tử cũng biết, Trần tiểu Tướng quân nổi tiếng là vị hôn phu lý tưởng nhất Kinh Thành. Gần đây số quý nữ tới tửu lâu chúng ta chờ ngài ấy cũng không ít. Nhưng tiểu Tướng quân đối xử với mọi người đều như nhau, chưa từng đặc biệt để tâm tới ai.”

Tiền Thiển biết rõ Bạch Lưu Sương muốn nghe điều gì nhất, cho nên cố ý đưa ra toàn bộ tin tức nàng ta quan tâm nhất.

Quả nhiên, sắc mặt Bạch Lưu Sương sau khi nghe xong lộ rõ vài phần hài lòng.

Tiền Thiển nghĩ một chút rồi quyết định vẫn nên nhắc khéo nàng ta một câu, thế là bổ sung: “Ta thấy quan hệ giữa Trần tiểu Tướng quân và vị biểu thiếu gia phủ Hộ Quốc Công kia cực kỳ tốt. Rất nhiều chuyện đều do vị biểu thiếu gia đó quyết định, mà Trần tiểu Tướng quân dường như cũng có ý lấy hắn làm chủ.”