Đình Đồng có tính cách vội vàng, nhưng anh ta không ngờ cô lại vội đến mức này, anh ta vừa nói chuyện đổi nhóm, cô đã bị bệnh ngay.
Trần Lâm tuy phiền vì cô gây chuyện, nhưng không nghĩ đến việc cô gặp nguy hiểm tính mạng, liệu chương trình có còn tiếp tục không, anh ta chỉ có thể lo lắng chờ xe cứu thương.
Xe cứu thương đến rất nhanh, Đình Đồng được đưa lên xe.
Trong khoảnh khắc, trời đất quay cuồng.
Cô mất đi ý thức, cơ thể vô thức co giật!
Trần Lâm đi theo lên xe, sắc mặt rất khó coi, vẻ mặt xui xẻo.
[Chồn trộm ăn dưa v: Tin nóng, tin nóng, tổ sản xuất chương trình “Thiếu niên đoàn” đã chuyển Đình Đồng sang nhóm 15 rồi, người đứng cuối cùng với nhà chế tác có vết nhơ, tổ hợp này… chỉ có thể là lặn sâu ba thước ra.(đầu chó.jpg).]
[Mạch Viên Viên Viên: Người trong nội bộ, Đình Đồng đã vào bệnh viện rồi.]
[Vợ của Vệ Dương: Vào bệnh viện rồi à, đây chẳng phải là thao tác quen thuộc trong giới giải trí sao, có vấn đề gì thì nói mình bị bệnh, rồi vào phòng VIP ở vài ngày.]
[A Ba A Ba: Oa, người phụ nữ này thật sự biết cách làm trò, không chừng còn mở họp báo trong bệnh viện, nói mình vì bệnh, bị trầm cảm nên mới hành hạ, quấy rối các thành viên.]
[Đại Sư Kỉ: Xin đừng lạm dụng chứng trầm cảm nữa, đúng là người người đều bị trầm cảm nhỉ, tôi tò mò hơn về thân thế của Đình Đồng, đã như vậy mà vẫn có thể ở lại chương trình?]
[Bầu trời đêm: Ngồi hóng, chờ người đào ra thông tin của Đình Đồng.]
[Coca coca nha: Đình Đồng cút khỏi chương trình, cút khỏi chương trình, đúng là tai họa, phiền chết đi được, không muốn nhìn thấy một chút nào.]
[Trà Chanh: Không thể nào, không thể nào, lẽ nào chỉ có mình tôi nghĩ Đình Đồng nên lên chương trình pháp luật nhỉ, chuyện này tổ hợp Watthew có thể báo cảnh sát, nhóm 5 thật sự không ra gì, sao lại không tính toán gì nữa, sợ gì chứ, đi đi, đối đầu với người phụ nữ đồi bại đó đến cùng.]
[+1, rất muốn thấy cô ta trên chương trình pháp luật.]
[+Không chừng là để không phải lên chương trình pháp luật nên mới giả vờ bệnh, trầm cảm chắc không được, ít nhất cũng phải là bị thần kinh chứ.]
Càng nhiều lời lăng mạ thậm tệ hơn xuất hiện không ngừng, khiến độ hot của chương trình càng cao, thậm chí nuôi sống không ít các nhà làm video thảo luận về chuyện này.
Lại có một nhóm khác với phong cách khác, kêu than đau khổ, trời sập rồi, phong cách đau đớn.
[Giang Ly bảo bối: Sét đánh ngang tai, bảo bối vốn đã đứng cuối cùng, lại còn gặp phải một nhà chế tác như vậy.]
[Linh Linh Linh: Đình Đồng cút đi, đã làm hại các chàng trai của nhóm 5, giờ lại đến làm hại nhóm 16, tổ sản xuất không phải người, chết đi chết đi.]
[Người ăn cơm dùng thùng: Tẩy chay Đình Đồng, Đình Đồng rút khỏi chương trình đi, đã như vậy còn mặt dày, cô thiếu đàn ông đến thế sao, nhất định phải làm hỏng nhóm 15, có phải cảm thấy những cậu bé đáng thương của nhóm 15 không có fan, khốn nạn.]
[Lam Khê thượng tôi: Hu hu hu, Lam Khê của tôi, Lam Khê của tôi nhất định sẽ bị hành hạ, bị lăng nhục, khóc lóc bất lực, rối bời và tan nát.]
[Nhân cách phân liệt: Người ở trên, bạn thật sự đang xót xa sao, sao tôi cảm thấy bạn rất hưng phấn, hận không thể thay thế Đình Đồng?]
[Lam Khê thượng tôi: Tôi không phải, tôi không có, tôi chỉ xót geigei thôi.]
Fan của nhóm 5 và nhóm 15 đoàn kết chưa từng có, cùng nhau tẩy chay nhà chế tác Đình Đồng này.
Fan nhóm 5 xót thần tượng, muốn có một công bằng, muốn một sự báo ứng cho kẻ ác.
Đáng tiếc không có hả hê.
Fan của nhóm 15 thì cảm thấy, lần trình diễn tiếp theo, nhóm 15 chắc chắn sẽ bị loại, sau này sẽ không còn thấy họ nữa.
Đình Đồng không biết, cô rất đau, rất đau, vừa nóng vừa lạnh, bên tai lờ mờ là tiếng bước chân và những âm thanh ồn ào.