Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 85: Đại gia, ta chỉ là tiểu nhị

admin 500 Chữ Cài Đặt

Rất nhiều quý nữ thế gia cả ngày ngồi trong tửu lâu chỉ để mong tình cờ gặp được vị “hôn phu lý tưởng số một Kinh Thành”, trong đó đương nhiên cũng có nữ chính Bạch Lưu Sương.

Tiền Thiển vẫn không nghĩ ra rốt cuộc Bạch Lưu Sương vì ai mà tới.

Theo lý mà nói, thân là nữ chính, kiểu gì nàng ta cũng phải “vừa gặp đã yêu” nam chính Yến Hành mới đúng.

Nhưng theo quan sát của Tiền Thiển, ngoài lần đầu tiên gặp mặt bị nhan sắc của Yến Hành làm cho kinh diễm tới mức không dời nổi mắt ra, thì phần lớn thời gian sau đó, người khiến Bạch Lưu Sương thật sự để tâm dường như vẫn là thế tử phủ Hộ Quốc Công – Trần tiểu Tướng quân nổi danh Kinh Thành.

Điều này biểu hiện rõ tới mức không thể rõ hơn được nữa. Ánh mắt đưa tình của nàng ta gần như chỉ chăm chăm dừng trên người Trần Tĩnh Hòa.
Tiền Thiển nhìn mà trong lòng không khỏi cảm thấy thương thay cho Trần Tĩnh Hòa xui xẻo, chỉ mong ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng để hắn bị nữ chính coi trúng.

Phải biết nữ chính là của nam chính, ngoài nam nhân là nam chính ra, bất kỳ ai dám động tâm với nữ chính đều không có kết cục tốt đẹp gì.

Ngoài việc thương cảm sâu sắc cho Trần Tĩnh Hòa, Tiền Thiển còn vô cùng lo lắng cho tương lai của nam chính Yến Hành.

Không nói chuyện khác, cứ theo tình hình hiện tại mà phát triển, lỡ tới ngày Yến Hành ăn cơm quên mang tiền, Bạch Lưu Sương lại không chịu xen vào chuyện bao đồng thì phải làm sao?

Nếu một ngày nào đó, nam chính ăn cơm không có tiền trả, diễn viên quần chúng như cô phải chạy theo đòi nợ, mà nữ chính cũng mặc kệ không đứng ra cứu nguy…

Vậy kết cục của cô sẽ là gì?
Tiền Thiển chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình, lập tức kéo 7788 ra thương lượng.

[Hệ thống nào đó tự xưng vạn năng đâu rồi, mau giải thích cho tôi xem với! Vì sao nữ chính lại cứ nhìn chằm chằm biểu ca của nam chính vậy?] Thật sự là Tiền Thiển nghĩ mãi không ra.

Nhưng 7788 lại tỏ vẻ nó cũng không biết: [Trong nguyên tác, nam chính và Trần Tĩnh Hòa thật ra không thường xuyên xuất hiện ở Trạng Nguyên Lâu, tổng cộng chỉ có hai lần thôi.]

[Lần đầu là lúc cô khiến Bạch Lưu Sương tức đến hậm hực bỏ đi ở Lưu Vân Trai, sau đó hai người họ không tới nữa.]

[Lần xuất hiện tiếp theo chính là khi chúng ta lên sân khấu làm vai phụ. Cho nên cô hỏi tôi thì tôi cũng không biết đâu. Đây là thế giới tự do, thay đổi đôi chút cũng là chuyện bình thường mà… Cô đừng nghĩ nhiều quá.]