Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 80: Đại gia, ta chỉ là tiểu nhị

admin 496 Chữ Cài Đặt

“Không có lỡ như đâu!” Tiền Thiển nhìn Trương thị đầy kiên định: “Nương tin con đi, con sẽ không xảy ra chuyện gì cả.”

Ám Nhất nghe nửa ngày, lúc này cũng bật cười nói với Trương thị: “Đúng vậy đó Trương đại tẩu, ngươi cứ yên tâm. Công tử nhà chúng ta đã sai người âm thầm trông nom con bé rồi. Ngươi không tin Tiểu Ngũ Tử thì chẳng lẽ còn không tin ta sao?”

“Cái này…” Trương thị nghe vậy cũng chỉ đành lùi một bước, thành khẩn nói với Ám Nhất: “Vậy phiền đại gia thay ta cảm tạ công tử nhà ngài. Nhưng đại gia cũng giúp ta dạy dỗ đứa nhỏ này vài câu, bảo nó ra ngoài phải cẩn thận từng chút, đừng tự rước phiền phức vào người.”

Nói xong, Trương thị ôm hộp cơm đi vào bếp.

Tiền Thiển nhìn Ám Nhất, cười hì hì cảm tạ: “Đa tạ đại thúc giúp ta khuyên nương ta, nếu không hôm nay chắc chắn bà ấy sẽ không để yên đâu.”
Ám Nhất nghe vậy lập tức nghiêm mặt: “Ngươi còn dám nói! Tiểu nha đầu ngươi lá gan cũng lớn thật đấy! Ngay cả nơi như Trạng Nguyên Lâu mà cũng dám tiểu nhị. Ngươi có biết nếu bị người ta phát hiện sẽ gây ra tai họa lớn thế nào không?”

“Chắc sẽ không bị phát hiện đâu.” Tiền Thiển bày ra vẻ chẳng mấy để tâm: “Đại thúc không phải đã nói rồi sao, ta cải trang thế này đủ để qua mắt người bình thường.”

“Hừ!” Ám Nhất hừ lạnh một tiếng, lên giọng dạy dỗ: “Ta cũng nói rồi, người có võ công chỉ cần nhìn qua là biết ngươi là nữ hài! Ngươi có biết Trạng Nguyên Lâu là nơi thế nào không? Những công tử tiểu thư ra vào nơi đó đều không phải người bình thường, ai mà chẳng có vài thị vệ trong tối ngoài sáng. Ngươi nghĩ mình qua mắt được bao nhiêu cao thủ?”
Nghe y nói vậy, Tiền Thiển lập tức hơi chột dạ, cúi đầu không dám cãi nữa.

“Cũng may…” Ám Nhất lại nói tiếp: “May mà hôm nay công tử nhà ta phát hiện ngươi trước. Ngài ấy đã âm thầm sai người chú ý tới ngươi rồi. Từ mai trở đi, cho dù có ai nhìn ra ngươi là nữ cũng sẽ không tùy tiện nói lung tung.”

Ồ? Không ngờ mình còn phải dựa vào nam chính che chở mới có thể tiếp tục sự nghiệp tiểu nhị vĩ đại này!

Tiền Thiển lập tức có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nam chính đúng là người cực kỳ cực kỳ tốt nha! Trong lòng cô lập tức âm thầm cho Yến Hành một cái “like” thật to.

Bây giờ Tiền Thiển đã hoàn toàn xếp Yến Hành vào hàng ngũ “người tốt”, âm thầm quyết định lần sau gặp hắn ở Trạng Nguyên Lâu nhất định phải phục vụ thật chu đáo.