Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 48: Đại gia, ta chỉ là tiểu nhị

admin 492 Chữ Cài Đặt

Tiền Thiển biết Tiền chưởng quỹ có ý muốn cô chọn học đồ chạy bàn.

Nhưng cô vẫn tiếp tục do dự như cũ.

Cuối cùng, cô chỉ đành mở miệng:

“Chưởng quỹ, ta có thể về thương lượng với người nhà một chút được không? Ta muốn hỏi ý nương ta.”

Tiền chưởng quỹ nhìn sắc trời vẫn còn sớm nên gật đầu:

“Được, ngươi đi đi. Nhưng hôm nay nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi cho ta đáp án.”

“Mặc kệ chọn cái nào, sáng mai đều phải bắt đầu làm việc, hiểu chưa?”

“Ta không có thời gian ngồi đây chờ ngươi đâu. Nếu sáng mai ngươi không tới, vậy sau này cũng không cần tới nữa.”

Thấy Tiền Thiển gật đầu đồng ý, Tiền chưởng quỹ liền xoay người rời đi.

Tiền Thiển không vội về nhà, mà quay sang nhìn Đổng Tam với vẻ do dự:

“Tam ca, ngài thấy sao?”

Đổng Tam thở dài:
“Khó chọn thật đấy.”

“Chưởng quỹ chúng ta nói đúng, cơ hội làm học đồ chạy bàn rất hiếm, bình thường sẽ không rơi lên đầu ngươi đâu. Cũng nhờ ngươi biết chữ nên mới được coi trọng.”

“Nhưng tình hình nhà ngươi, Tiểu Thuận Nhi cũng đã nói với ta rồi. Học đồ không có tiền công, ngươi thật sự không thể phụ giúp gia đình.”

“Ta thấy ngươi vẫn nên về thương lượng với nương ngươi một chút đi.”

“Tranh thủ thời gian đấy. Tính tình chưởng quỹ chúng ta hơi nóng nảy.”

Tiền Thiển gật đầu đáp ứng rồi chạy ra ngoài.

Đổng Tam đứng phía sau còn không quên dặn thêm:

“Lát nữa quay lại thì đi cửa này vào, tìm người hỏi ta là được, ta sẽ dẫn ngươi tới gặp chưởng quỹ.”

Rời khỏi Trạng Nguyên Lâu, cuối cùng Tiền Thiển cũng có thời gian cãi nhau với 7788.

Từ nãy đến giờ, 7788 vẫn luôn làm ầm lên:
[Tiền Xuyến Tử! Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy? Chúng ta tới đây để chạy bàn! Cơ hội làm học đồ tốt như vậy mà cô còn không chịu nhận? Nghĩ tới nhiệm vụ đi! Nhiệm vụ đó!!!]

[Tôi biết rồi, biết rồi, cậu im lặng chút đi!] Tiền Thiển bị nó làm cho đau cả đầu: [Tôi đâu có nói là không làm học đồ, cậu gào cái gì chứ.]

[Vậy lúc nãy sao cô không đồng ý luôn? Cô là vai phụ tiểu nhị chạy bàn đó! Không chạy bàn thì làm sao hoàn thành vai phụ được? Không được đâu! Không được đâu…] 7788 tiếp tục lên án.

[Tôi biết.] Tiền Thiển lầm bầm: [Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là tới Trạng Nguyên Lâu làm tiểu nhị, dùng thân phận tiểu nhị vai phụ để góp một viên gạch vào cuộc gặp gỡ của nam nữ chính. Cậu không cần nhắc mãi, tôi chưa bị mất trí nhớ.]

[Vậy sao cô còn do dự không chịu nhận làm học đồ? Rốt cuộc cô muốn thế nào thì nói đi! Nói đi!] 7788 tức đến nhảy dựng.