Trên đường Chu Tước không thiếu những cửa hàng bán đồ xa xỉ, mà phần lớn đều tập trung ở con phố này.
Tiền Thiển nhìn đông nhìn tây vô cùng hứng thú.
Đang nhìn đến vui vẻ thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói ngang ngược:
“Chó ngoan không cản đường!”
Tiền Thiển quay đầu lại, phát hiện phía sau mình là một tiểu nha đầu mặt mũi kiêu căng.
Mà phía sau tiểu nha đầu kia còn đứng một người mặc trường sam thư sinh…
Ơ…
Là nữ tử!
Trong lòng Tiền Thiển lập tức điên cuồng oán thầm:
Gì vậy trời?
Liếc mắt một cái là biết nữ rồi đó!
Nữ giả nam trang kiểu chẳng có tâm như vậy mà còn dám chạy khắp nơi cho thiên hạ biết mình là nữ sao?
Nhưng phải công nhận…
Cô nương này thật sự rất xinh đẹp.
Thấy Tiền Thiển nhìn chằm chằm vào chủ tử nhà mình, tiểu nha đầu lập tức xù lông:
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
“Loại thấp hèn như ngươi cũng xứng nhìn công tử nhà ta sao?”
“Nhìn thêm nữa ta móc mắt ngươi ra bây giờ!”
Tiền Thiển: (⊙o⊙)!!!
Nha hoàn nhà ai mà vô giáo dục dữ vậy trời?
Chủ tử nuôi được loại nha hoàn này cũng thật là tài giỏi nha.
Chắc chắn không phải loại người tốt đẹp gì.
Đúng như Tiền Thiển nghĩ, sau khi tiểu nha hoàn kia mắng xong, vị nữ tử giả nam trang phía sau mới chậm rãi mở miệng:
“Được rồi Tiểu Điệp, đừng so đo nữa.”
Tiểu nha hoàn vừa nghe chủ tử nói vậy, lập tức trợn mắt với Tiền Thiển:
“Coi như ngươi gặp may.”
“Công tử nhà ta rộng lượng không chấp nhặt với ngươi.”
“Còn không mau cảm tạ công tử nhà ta rồi cút đi!”
Tam quan của Tiền Thiển lập tức bị “làm mới” thêm lần nữa.
Cái gì gọi là “đừng so đo nữa”?
Người bị mắng là cô cơ mà!
Cô đang yên đang lành đứng trên đường, đột nhiên bị chửi cho một trận, sao bây giờ lại biến thành đối phương rộng lượng không tính toán, còn cô phải mang ơn nữa vậy?
Trong lòng Tiền Thiển cực kỳ khó chịu.
Nhưng cô lại cảm thấy cãi cọ với kiểu người này đúng là tự hạ thấp bản thân.
Quan trọng hơn, đây là xã hội phân chia giai cấp cực kỳ nghiêm ngặt.
Cô không muốn gây chuyện.
Vì thế Tiền Thiển không nói tiếng nào, chỉ bực bội né sang một bên.
Trên thực tế, con đường rộng như vậy, nói cô cản đường rõ ràng là cố tình gây sự.
Nếu không phải tiểu nha đầu kia muốn cáo mượn oai hùm, nhân cơ hội dựa thế chủ tử để lên mặt, thì cũng là vị tiểu thư xinh đẹp kia cố ý làm màu.
Dù là loại nào, Tiền Thiển cũng không muốn dây dưa.