Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 7: Đại gia, ta chỉ là tiểu nhị

admin 538 Chữ Cài Đặt

Nhưng một cô nương biết chữ, tính tình dịu dàng như vậy lại rất được yêu thích trong thôn nhỏ. Vì thế từ lúc Ngũ Nương mười tuổi đã bắt đầu có người tới làm mai. Đến năm mười hai tuổi, Trương thị đã định hôn cho nàng với cháu trai của phú hộ Tôn gia ở thôn bên cạnh. Nói là phú hộ Tôn gia, thật ra trong nhà cũng chỉ có hơn hai mẫu ruộng, vẫn là nông dân chính cống mà thôi.

Sau khi đính hôn, tiểu cô nương tính tình dịu hiền Ngũ Nương bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị chuyện xuất giá. Mỗi ngày ngoài việc giúp mẫu thân chăm lo đồng áng, nàng đều ngồi trong nhà may đồ cưới.

Từ ký ức của Trương Ngũ Nương, Tiền Thiển biết nàng vô cùng chờ mong mối hôn sự với Tôn gia. Thiếu nữ nào mà chẳng có mộng tưởng, huống hồ điều kiện của Tôn gia cũng không tệ, đứa cháu trai lại cao lớn khỏe mạnh, đặt trong thôn xem như thiếu niên tuấn tú hiếm thấy. Nếu không phải Ngũ Nương là nữ nhi của người đọc sách, lại thêm tính tình ôn nhu hiền thục, thì mối hôn sự này chắc chắn sẽ không đến lượt nàng.
Đáng tiếc, cuộc sống hạnh phúc của Ngũ Nương chẳng kéo dài được bao lâu. Sau khi đính hôn chưa đầy một năm, phụ thân thư sinh của Trương Ngũ Nương lâm bệnh nặng không dậy nổi, kéo dài hai tháng rồi qua đời, để lại cô nhi quả mẫu bơ vơ. Chỉ trong chớp mắt, lời đồn Trương thị khắc thân càng lan truyền dữ dội hơn.

Ban đầu Tôn gia cảm thấy kết thân với người đọc sách vô cùng nở mày nở mặt, kết quả chưa kịp thành thân thì Trương thư sinh đã chết trước. Lại thêm chuyện Trương thị mang tiếng khắc thân, Tôn gia đối với mối hôn sự này càng nhìn càng chướng mắt. Hai bên cãi cọ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lui hôn.

Đáng thương cho tiểu cô nương Trương Ngũ Nương, trước tiên mất phụ thân, tâm trạng còn chưa kịp hồi phục thì lại bị lui hôn. Dù hiểu chuyện đến đâu, nàng cũng chỉ là một cô bé mười ba tuổi, nhất thời nghĩ quẩn liền treo cổ tự vẫn. Sau đó Tiền Thiển mới xuyên tới.
[Gia đình này thật đáng thương.] Tiền Thiển thở dài cảm thán: [Đúng rồi, 7788, sau khi Trương Ngũ Nương chết thì mẫu thân nàng ấy thế nào?]

[Để tôi tra xem.] 7788 lật sách kiểm tra: [Sau khi Trương Ngũ Nương treo cổ, người trong thôn nói Trương thị khắc chết cả nhà, nhất định là bị yêu ma nhập thể, cuối cùng dùng hình đánh chết bà ấy.]

[A!] Tiền Thiển lập tức trợn tròn mắt: [Nói vậy chẳng phải Trương Ngũ Nương còn gián tiếp hại chết mẫu thân mình sao?]

[Dù sao cô cũng thay nàng ấy sống hết một đời.] 7788 nghiêm túc nói: [Cô tự cân nhắc xem có nên hiếu thuận với Trương thị một chút không, coi như Cục Quản Lý bồi thường vì đã chiếm thân thể con gái bà ấy.]