Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 1: Đại gia, ta chỉ là tiểu nhị

admin 553 Chữ Cài Đặt

Trước giờ Tiền Xuyến Tử chưa từng biết hệ thống lại phổ biến đến vậy, ngủ một giấc là có thể gặp được, ngay cả một đứa chẳng có chút khí chất nào như cô cũng có thể bị trói buộc, hơn nữa còn là kiểu bị cưỡng ép trói buộc.

“Chẳng lẽ… mình chết rồi à? Ngủ một giấc xong đột tử luôn à?” Tiền Xuyến Tử không khỏi nghi ngờ.

[ĐM! Cô chết rồi còn làm việc kiểu gì! Tôi vất vả lắm mới tìm được một đối tác phù hợp yêu cầu đấy.] Hệ Thống nào đó tức đến hộc máu.

Tiền Xuyến Tử thấy rất khó hiểu. Loại người qua đường Giáp như cô thì có chỗ nào đáng để con hàng trí tuệ nhân tạo nhìn trúng chứ? Cô rất bình thường, thật sự rất bình thường, ngay cả tên cũng đúng kiểu người qua đường Giáp.

Tiền Xuyến Tử tên thật là Tiền Thiển. Nghe nói lúc mới sinh Ngũ Hành khuyết Thủy, ba Tiền lười nghĩ tên nên trực tiếp đảo họ rồi ghép vào làm tên luôn, thế là cô mang tên Tiền Thiển. Nghe cứ như “Nợ Tiền” hoặc “Tiền Tiền”! Cũng vì cái tên hố cha này mà bất kể quen hay không quen, người ta vừa nghe tên cô xong đều sẽ có cùng một phản ứng: “Nhà cậu đúng là yêu tiền thật đấy!”
Bởi vậy, từ nhỏ đến lớn biệt danh của cô vô cùng thống nhất, luôn là “Tiền Xuyến Tử”. Cô nghi ngờ đám người xung quanh chắc đã bí mật thống nhất cách gọi này với nhau.

*Tiền Xuyến Tử nghĩa là xâu tiền đồng (tiền được xâu lại bằng dây), người xưa hay xâu từng đồng tiền thành một chuỗi một trăm đồng.

Ngoại trừ gia đình hòa thuận, ba mẹ ân ái, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, học hành công việc đều thuận lợi, kinh tế khá giả… Được rồi, thật ra còn hơn cả khá giả một chút. Tóm lại, Tiền Xuyến Tử hoàn toàn không có gì bất mãn với cuộc sống, ngoại trừ… cô là một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi.

“Rõ ràng chuyện đó là vì tôi không muốn tạm bợ.” Cảm nhận được sự khinh bỉ từ Hệ Thống xa lạ, Tiền Xuyến Tử cố gắng giảng đạo lý: “Với lại, nếu cậu ghét bỏ tôi tới vậy thì sao không tìm thiếu nữ hai mươi tuổi mà trói định đi?”
Hệ Thống nào đó nghiêm trang nói: [Dù sao cô cũng rảnh rỗi, thêm việc thì thêm đường, kiếm nhiều điểm tích lũy mua đồ cưới xịn rồi lấy chồng đi.]

Tiền Thiển khinh bỉ cái lý luận đó: “Xạo vừa thôi, tôi đâu có ý định tìm việc mới! Rõ ràng tôi đang ngủ mà, ai muốn… Khoan khoan! Cậu nói đồ cưới? Có thể kiếm tiền à? Một tháng bao nhiêu? Dưới mười nghìn tôi không làm đâu!”

[Đúng là đồ nhà quê!] Hệ Thống nào đó ghét bỏ nói: [Thứ chúng ta kiếm là điểm tích lũy! Biết điểm tích lũy là gì không? Loại tiền rách ở thế giới cấp thấp của các cô, chỉ cần một chút điểm tích lũy là đổi được cả đống. Một nhiệm vụ kiếm được điểm tích lũy mà đổi thành tiền giấy thì đủ đè chết người.]