Mọi người cũng đã thấy những con lợn trắng nuôi ở quê, lợn rừng cùng lắm thì lông dài hơn chút, mọc thêm cặp răng nanh.
Nhưng đối mặt với camera hiện trường của cảnh sát.
Sức ép từ cú húc của con lợn sề còn chân thực hơn cả phim 3D, khiến người ta nảy sinh một cảm giác muốn trốn chạy không thể tả nổi.
Bị húc trúng thì chết chắc!
Đặc biệt là cảnh giằng co, những con chó săn xung quanh mỏng manh như búp bê vải trước mặt con lợn sề, hoàn toàn không có sức chống trả.
Ngay cả con chó lớn cực kỳ hung mãnh kia.
Cũng bị hất văng lên không trung.
Có thể nhìn rõ bộ giáp trên người nó bị răng nanh lợn rừng xé toạc một đường lớn, dù không thấy máu chảy nhưng cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Rất nhiều người đã rời xa làng quê và rừng núi.
Cuộc sống nơi thành thị thiếu đi những cảm giác nguy hiểm trần trụi như vậy, nên khi bất ngờ nhìn thấy, giống như lần đầu nếm phải ớt cay vậy.
Vừa sợ nhưng lại vừa muốn xem, không thể dứt ra được!
Đặc biệt là khi thấy Trương Cương như nhảy lên mình ngựa, cưỡi trên lưng lợn sề, vung dao đâm phập một phát vào.
Dù hình ảnh đã được che mờ.
Nhưng nhiều người vẫn đoán được chuyện xảy ra sau đó.
[Đây chính là những gã đồ tể hung mãnh như Phàn Khoái, Trương Phi sao?]
Nhiều người không thể hiểu nổi, cảm giác nhập vai này khiến họ thấy lạnh sống lưng, như thể đang ở trong trạng thái cô độc không người giúp đỡ.
Đặc biệt là khi thấy lời giải đáp của một số người dân địa phương.
[Vãi thật, cảnh sát cầm súng còn bị trọng thương sao?]
Xem xong lời giải thích, phản ứng đầu tiên của nhiều người là không tin, làm gì có chuyện súng bắn không chết lợn rừng, thế thì yếu kém quá nhỉ?
Cho đến khi có người dân đăng tải đoạn video livestream trước đó.
Cánh đồng ngô mênh mông vô tận đó mang lại cho nhiều người một cảm giác không chân thực.
Chỉ có thể thấy lợn rừng lao đi húc đổ từng mảng ngô, rẽ thành một đường thẳng tắp giữa rừng ngô dày đặc.
[Lợn rừng phá hoại kinh khủng thật.]
[Cánh đồng ngô này chắc mất trắng một nửa sản lượng rồi.]
Một số cư dân mạng lớn tuổi khi thấy cảnh này đều hiểu rõ nỗi khổ của nông dân địa phương.
Còn một số cư dân mạng trẻ tuổi thì lại đang tranh cãi gay gắt, đỏ mặt tía tai vì sao cầm súng đi săn mà lại không thắng nổi lợn rừng.
Chẳng mấy chốc các phe phái đã lộ diện.
Phe súng đạn vô địch: [Cho rằng không có loài vật nào chịu nổi đạn, nếu có thì cứ dùng súng trường tự động, súng máy dây băng mà nã.]
Phe chỉ trích năng lực: [Cho rằng lực lượng an ninh địa phương yếu kém, đến con lợn rừng còn không xử lý được thì làm sao ngăn chặn tội phạm.]
Phe lý trí: [Cho rằng việc chuyên môn nên để người có chuyên môn làm, đồng thời đưa ra thông báo của nhà nước về việc thành lập đội săn.]
Phe sính ngoại: [Cho rằng trong nước kém cỏi, hãy nhìn nước Mỹ vĩ đại mà xem, họ tiên tiến biết bao, ở đây đúng là hết thuốc chữa.]
Lại còn có cả phe bảo vệ động vật: [Cho rằng giết lợn rừng là phạm pháp, giết chóc như vậy là không nhân đạo, quá tàn nhẫn.]
“Lợn rừng cũng là sinh mạng mà!”
Sau đó là phe “Hung tàn”: [Tôi chẳng quan tâm các người nói đúng hay sai, tôi chỉ thấy ông anh này ngầu vãi chưởng!]