Vì quyết tâm giảm cân, Hứa Nghiên Hy vô tình bắt đầu một mối tình qua mạng với một chàng trai người Canada.
Từ một cô gái tròn trịa, luôn tự ti về ngoại hình, cô từng bước thay đổi bản thân, kiên trì giảm cân và lặng lẽ tỏa sáng. Không chỉ thành công lột xác, cô còn ngoài ý muốn lọt vào mắt xanh của người thừa kế một gia tộc hào môn danh giá.
Đối với người khác, hào môn là nơi chỉ có thể ngước nhìn.
Còn với Hứa Nghiên Hy, đó lại trở thành động lực lớn nhất để cô nghiêm túc giảm cân.
Ngày trước, mục tiêu của cô chỉ có một: Ăn ngon. Ăn thật no. Và tiếp tục ăn.
Còn bây giờ, mục tiêu của cô đã đổi thành: Giảm cân. Lội ngược dòng. Chạm vào cơ bụng sáu múi.
Một người là chàng trai với cơ bụng hoàn hảo vẫn thường xuất hiện trong những giấc mơ của cô.
Một người là bạn trai quen qua mạng – Cậu út của gia tộc giàu có bậc nhất.
Đứng giữa hai người, Hứa Nghiên Hy do dự, bối rối, không biết nên lựa chọn thế nào.
Cho đến khi sự thật được hé lộ.
Cô mới ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra từ đầu đến cuối, hai người đó lại là cùng một người.
Trong mắt mọi người, Phó Diễn Chi là nam thần lạnh lùng, cao ngạo, khó gần, tựa như đóa hoa trên đỉnh núi tuyết, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Thế nhưng, sau lớp vỏ xa cách ấy lại là một người đàn ông si tình đến mức không thuốc nào chữa nổi.
Mỗi ngày, điều anh mong muốn nhất chỉ là được ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, dỗ dành cô, ở bên cô và chiều chuộng cô như báu vật duy nhất trên đời.
Một câu chuyện chữa lành, ngọt ngào và ấm áp.
Không có những màn tranh giành hay đấu đá giữa các cô gái.
Dẫu Hứa Nghiên Hy là nhân vật chính, nhưng mỗi người xuất hiện trong câu chuyện đều có cuộc sống, lựa chọn và hạnh phúc của riêng mình, họ cùng nhau tạo nên một thế giới vừa chân thực, vừa đầy sức sống.
Nhân vật chính: Hứa Nghiên Hy x Phó Diễn Chi.





Bình Luận (0)