Đến nội dung chính

Chương 294: Kết thúc

admin 926 Chữ Cài Đặt

Nữ Hoàng Hoa Hồng đứng thẳng người, khuôn mặt già nua hốc hác bỗng nở nụ cười.

“Mày quay lại rồi à?”

Hệ thống: [Đúng vậy, chúng ta cùng nhau hợp tác tiếp đi, tôi sẽ giúp cô lần nữa đứng lên đỉnh vinh quang.]

“Được, vậy mày vào đi.” Cô ta chỉ vào đầu mình

Hệ thống vui vẻ: [Quả nhiên chỉ có cô mới tôn trọng Hệ thống, bọn khốn bên ngoài vừa nghe âm thanh của tôi liền tung chiêu truy giết, lũ khốn nạn!]

Hiện tại trên toàn Tinh tế đều đang truy sát Hệ thống, chỉ cần có mã ký tự nào xuất hiện đều bị đuổi cùng giết tận, nên nhóm Hệ thống còn lại phải trốn chui trốn lủi khắp nơi, không cần giam cầm cũng bị lãng quên và tự biến mất.

Hệ thống vui vẻ chui vào đầu Nữ Hoàng Hoa Hồng.

Câu đầu tiên sau khi chui vào của nó là: [Nào cô hãy mau tắm rửa sạch sẽ, chúng ta cùng đi kiếm điểm hào quang.]
Khóe môi Nữ Hoàng Hoa Hồng cong lên, lẩm bẩm: “Câu này thật quen thuộc!”

Nói xong cô ta lảo đảo đi ra ngoài, bất chấp sự ngăn cản của quản lý phòng chăn nuôi trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, đứng trước gương nhìn khuôn mặt già nua của mình.

Khi nhìn thấy nhan sắc của cô ta, Hệ thống hoảng hốt: [Sao cô có thể xấu như thế?]

Nữ Hoàng Hoa Hồng không nói gì, bình tĩnh chải đầu, búi tóc, còn tô chút son môi, mặc bộ quần áo lỗi mốt cách đây năm năm.

Hệ thống vẫn đang càm ràm: [Với nhan sắc này sao có thể dụ dỗ đàn ông được chứ!]

Nữ Hoàng Hoa Hồng lấy ra một chiếc kéo, cầm lên đưa thẳng vào mi tâm, mỉm cười nói với Hệ thống: “Đời tao hối hận nhất là nghe lời dụ dỗ của mày, hối hận vì đã quá tham lam, nếu tao dừng lại khi gặp Chí Linh, có lẽ giờ tao đã là người hạnh phúc nhất. Tất cả là do mày, tao đợi mày rất lâu cuối cùng mày cũng chịu quay lại.”
Hệ thống run rẩy: [Cô tính làm gì?]

Nữ Hoàng Hoa Hồng thờ ơ đáp: “Cùng nhau đi chứ làm gì.”

Dứt lời cô đâm mũi kéo vào giữa mi tâm, kết thúc cuộc đời vô nghĩa của mình, kéo theo kẻ thù lớn nhất.

Cùng lúc đó tiếng pháo hoa bắn lên bầu trời Thần Tinh Vương, chúc mừng cho cặp đôi Lê Chí Linh và Mai Thu Hà.

Cả hai cùng nhìn lên bầu trời, ngắm từng chùm pháo hoa nở rộ, gần đó là bóng dáng Lê Kiệt bây giờ đã sắp thành một cậu thiếu niên, đang trò chuyện với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Xa xa kia là Bích cùng với Ôn Khách đang cãi vã.

Tùng An Chấn thì bận rộn trò chuyện cùng những người cùng ý tưởng.

Milan đang chơi với một con rồng nhỏ, chủng thú mới mẻ hắn vừa thuần hóa được.

Trên sân khấu Ken cùng nhóm ca sĩ trẻ đang làm một trận battle, dù đã thành vua một nước nhưng niềm đam mê với âm nhạc và các bộ môn nhảy múa của hắn vẫn không thuyên giảm.
Lung Linh Am đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, chắc cô cũng mệt với vị vua trẻ nhà mình lắm.

Tôn Thất Trắc đang nghiêm túc nói chuyện với một vài đối tác về chuyện làm ăn với Đế Tinh Vương, cậu em trai cùng cha khác mẹ này coi bộ hợp làm vương hơn Ken nhiều.

“Đám cưới của chúng ta nhìn giống như buổi giao lưu của bọn họ vậy đó!” Mai Thu Hà tựa vào vai Lê Chí Linh thổn thức.

Lê Chí Linh ôm cô, thủ thỉ hỏi: “Em muốn khi nào thì khai trương trường đào tạo ẩm thực của mình, hôm nay có kha khá chuyên gia trong lĩnh vực này tới đấy, em có thể qua đó nói chuyện với họ.”

Cô lắc đầu: “Hôm nay là ngày vui của đôi ta em muốn ở bên anh. Còn chuyện trường học, chắc là tháng sau đi.”

Giấc mơ trở thành đầu bếp của cô sau nhiều lần bị cắt ngang cuối cùng cũng thành, lần này không cần thi mà nhảy thẳng lên mở trường đào tạo luôn.

Sau năm năm cố gắng, cô đã có được chuỗi nhà hàng ẩm thực cao cấp mở khắp nơi trên Thần Tinh Vương, còn vươn ra các quốc gia khác, hiện giờ có mở trường thì chẳng ai thèm hỏi chứng nhận đầu bếp và cấp bậc của cô là gì.

Mai Thu Hà chính là cái tên bảo chứng cho cấp bậc cao nhất.

…

Tác phẩm Xuyên qua tinh tế làm bánh nuôi gia đình, xin được kết thúc tại chương 294, một độ dài quá bất ngờ với chính mình, dự trù ban đầu chỉ tầm 150 chương nhưng nó đã đi với con số mà chính mình cũng không ngờ tới.

Tác phẩm có cái kết không hoàn hảo nhưng mình mong mọi người sẽ đón nhận nó. Ngoài ra còn có rất nhiều sai sót, mình mong mọi người có thể du di.

Ngoài ra mình cũng có một tác phẩm đã hoàn: Bị xem là tà thần ở thế giới thú nhân, bộ này chủ đề xuyên không, nguyên thủy thú nhân, xây dựng bộ lạc, thảm họa tự nhiên.

Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn.

BD ngày 11 tháng 08 năm 2024.