Sau một tai nạn xe cộ, hôn mê suốt ba năm. Mục Không Thôi vừa mới mượn sức mạnh của hệ thống để tỉnh lại, đã được báo rằng người sắp đến đón cô xuất viện chính là đối thủ không đội trời chung, cũng là thanh mai trúc mã của cô.
Nghĩ đến cuộc sống sắp phải ăn nhờ ở đậu, Mục Không Thôi liền cảm thấy da đầu tê dại.
Tôi chính là tổng tài bá đạo tương lai đấy! Sao có thể chịu cảnh sống dưới mái hiên của ảnh hậu được?
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách… Kế…
Không xong! Kế hoạch thất bại!
Mục Không Thôi không những không thể thành công chuồn khỏi viện điều dưỡng, mà còn bị mắc kẹt khi xoay qua hàng rào bảo hộ, rồi bị Khương Thận cùng tám vệ sĩ của cô bắt gặp ngay tại trận.
Bốn mắt nhìn nhau, người lên tiếng trước cả hai lại là hệ thống.
Hệ thống: [Tích, đã phát hiện đại lão có tiềm năng nhất vị diện, tự động trói định đối tượng công lược cho ngài.]
Mục Không Thôi: “!@#¥%…&* Cái hệ thống chết tiệt này! Ngươi chơi ta!”





Bình Luận (0)