Ngoại trừ Giang Bạch và ông chủ, không ai biết anh đang sở hữu chiếc đồng hồ thứ hai.
Giang Bạch đeo chiếc đồng hồ đó vào cổ tay, hít một hơi thật sâu, bắt đầu điều động dị năng trong cơ thể.
Con số trên màn hình nhấp nháy vài lần rồi bắt đầu nhảy vọt điên cuồng!
80… 99… 124… 267… 396… 455…
500 Linh khí!
Cuối cùng, con số trên đồng hồ đo dị năng dừng lại ở mức 500!
Nhìn con số này, Giang Bạch không hề ngạc nhiên.
Năng lực trình tự [Nhân Hòa] không chỉ mang lại cho Giang Bạch tốc độ tu luyện nhanh hơn, mà còn nâng cao giới hạn thăng cấp của anh!
Người khác đạt đến mức 100 Linh khí là có thể chuẩn bị đột phá, còn Giang Bạch thì cần gấp 5 lần, tức là 500 Linh khí!
Trong một tuần, với tốc độ tu luyện gấp 5 lần bản thân, cộng thêm việc liên tục sử dụng [Cunzhi] để nâng cao giới hạn dự trữ dị năng, Giang Bạch bắt đầu từ con số không và đã miễn cưỡng đạt tới mức 500 Linh khí.
Chỉ khi đạt đến mức này, anh mới có thể bắt đầu bước tiếp theo: chính thức dùng Linh khí luyện xương.
Về phương pháp luyện xương, viện trưởng đã chuẩn bị sẵn cho Giang Bạch một bộ khá tốt, có thể lấy ra dùng ngay.
Nhưng cân nhắc đến tình hình đặc biệt của bản thân, Giang Bạch đã đưa ra một quyết định táo bạo.
Anh viết lại phương pháp luyện xương bằng Linh khí mà mình đã dùng 1200 năm trước, đưa cho viện trưởng nhờ ông cải tiến giúp.
Viện trưởng đã mất ba ngày ba đêm, kết hợp với kiến thức hiện đại để bổ sung những chỗ còn thiếu, cải tiến công pháp cổ đại này, lại mất thêm một ngày để chứng minh độ an toàn của nó mới giao lại cho Giang Bạch.
Theo hiểu biết của viện trưởng, bộ công pháp luyện xương này từ độ khó đến cường độ đều thuộc hàng bậc nhất thế gian!
Nếu thực sự có người học được bộ công pháp này, chỉ riêng ngưỡng cửa luyện xương lần đầu đã cần ít nhất 300 Linh khí!
Để hoàn thành lần luyện xương đầu tiên, 400 Linh khí cũng không đủ!
Nói cách khác, không một dị năng giả sơ cấp nào có thể sử dụng bộ công pháp này!
Còn dị năng giả trung cấp thì sẽ không mạo hiểm thay đổi công pháp luyện xương, vì làm vậy sẽ phá vỡ sự cân bằng dị năng của bản thân, gây ra mất kiểm soát, chẳng khác nào tự sát!
Dù bộ công pháp này rất khó để áp dụng thực tế, nhưng vì giá trị học thuật của nó, viện trưởng quyết định để Giang Bạch đặt tên rồi đóng hồ sơ lưu trữ.
Giang Bạch đặt tên cho nó là: [Thể dục luyện xương bộ thứ chín.]
Đêm nay, Giang Bạch chuẩn bị dùng phương pháp này để luyện xương, đột phá sơ cấp, chính thức bước vào trung cấp!
Người trưởng thành có tổng cộng 206 khúc xương, trong đó xương đầu gồm 8 khúc, là bộ phận phức tạp nhất trong hệ thống xương cốt của động vật có xương sống.