Đến nội dung chính

Chương 28

admin 579 Chữ Cài Đặt

Cô bé: “…” (Cạn lời)

“Cứ… cứ cho là lúc tra tấn thì có tác dụng đi, nhưng đó là trường hợp đặc biệt!”

Cô bé vẫn chưa phục, cãi cố: “Trong chiến đấu, không lẽ lại đi dùng Thánh Quang cho kẻ địch sao!”

Làm buff (hỗ trợ) bao nhiêu năm nay, cô chưa bao giờ quăng kỹ năng hỗ trợ vào mặt kẻ thù cả!

Chẳng lẽ bao năm qua cô đều làm sai rồi sao?

Giang Bạch đang nghi ngờ sự hiểu biết của cô về vai trò hỗ trợ của một buff sao?

Không! Đan Hồng Y không chấp nhận!

Bảo vệ vinh quang của một buff, ta đây không thể chối từ!

“Sao lại không thể?”

Giang Bạch đầy tự tin nói: “Ví dụ như lúc đang chiến đấu, kẻ địch bị thương, em dùng [Thánh Quang] trước, sinh mệnh lực của hắn sẽ tiêu hao cực nhanh để hồi phục vết thương, anh dùng [Thốn Chỉ] ngắt quãng quá trình đó, hắn sẽ bỏ qua giai đoạn được cộng dồn chiến lực mà rơi thẳng vào trạng thái suy yếu, anh nhân cơ hội đó đánh trọng thương hắn lần nữa…”
Cô bé: [???]

Kỹ năng hỗ trợ thực sự được dùng như thế này sao?

Cô cứ cảm thấy có gì đó sai sai!

Cô bé vẫn kiên trì với sự bướng bỉnh của một buff: “Đây là tình huống đặc biệt! Trước đây em chưa từng làm kẻ đê tiện… à không, trước đây em chưa từng hợp tác với người có năng lực chuỗi [Thốn Chỉ], nên kiểu kết hợp năng lực này em đương nhiên không biết. Nếu không có Thốn Chỉ, em cũng không có cách nào ném Thánh Quang vào kẻ địch mà!”

Giả thuyết của Giang Bạch được xây dựng dựa trên [Thốn Chỉ.]

Nếu không có Thốn Chỉ ngắt quãng, Thánh Quang sẽ trị thương cho kẻ địch, tăng cường chiến lực cho hắn, rõ ràng là hại nhiều hơn lợi!

Năng lực chuỗi Thốn Chỉ này xếp hạng bét trong Hệ Người, vốn dĩ chỉ có lèo tèo vài ba mống sở hữu, thực tế chiến đấu thì số lần sử dụng Thốn Chỉ cực kỳ quý giá, sao có thể lãng phí vào một đòn kết hợp hiệu quả bình thường như Giang Bạch nói, lại còn phải tốn thêm một cái Thánh Quang quý giá nữa!
Kèo này tính ra quá lỗ!

“Mở rộng tầm mắt ra đi em!”

Giang Bạch như một người thầy kiên nhẫn, dạy cho cô bé một bài học: “Không có Thốn Chỉ thì Thánh Quang vẫn có thể dùng trên người kẻ địch được, anh lấy vài ví dụ cho em xem. Ví dụ hôm nay anh đâm đôi đũa này vào cổ họng kẻ địch, em lập tức dùng Thánh Quang khiến vết thương hai bên khép lại, thế là đôi đũa bị kẹt cứng trong cổ họng hắn, chặn đường thở. Hắn muốn rút đũa ra thì buộc phải tự xé rách cổ họng mình lần nữa! Nếu thay đũa bằng đá thì sao? Trên đá bôi thêm độc, máu tuần hoàn nhanh hơn, độc tố sẽ phát tán khắp cơ thể nhanh hơn? Hay ví dụ khác, anh bắn súng vào mặt trước của kẻ địch, em ném Thánh Quang vào lưng hắn trước để tăng phòng ngự phía sau, khiến viên đạn không thể xuyên thấu ra ngoài mà kẹt lại trong cơ thể rồi nổ tung, gây ra sát thương kép đồng thời tăng độ khó cho việc cứu chữa…”