Đến nội dung chính

Chương 18

admin 529 Chữ Cài Đặt

Ba hệ, tổng cộng 216 loại kỹ năng theo thứ tự.

Vậy sao?

Giang Bạch thầm nghĩ: “Ba lần thủy triều bí ẩn tạo ra ba hệ năng lực khác nhau? Vậy ba loại năng lực mình sở hữu trước đây chẳng phải tương ứng với ba hệ Thiên Địa Nhân sao?”

Ba loại năng lực là một trong những át chủ bài cuối cùng của Giang Bạch.

Giang Bạch không ngờ rằng ba loại năng lực này lại thuộc các hệ khác nhau!

Mình là người tu luyện cả ba hệ theo một nghĩa khác sao?

Viện trưởng tiếp tục giới thiệu: “Thông thường, người sở hữu năng lực chỉ có thể thuộc về một hệ, có thể sở hữu một hoặc nhiều năng lực. Cũng có một số trường hợp ngoại lệ có thể tu luyện đồng thời hai hệ, nhưng họ cũng vì thế mà phải trả giá đắt, tình trạng này tùy vào từng người…”

Nghe đến đây, Giang Bạch khẽ gật đầu, mình còn sống được cũng là một kỳ tích.
“Nói vậy thì tôi được tính là hệ [Nhân] sao?”

Giang Bạch hỏi vấn đề mình quan tâm nhất.

“Làm thế nào để giải phong ấn dị năng của tôi?”

“Tôi cũng đang định nói về chuyện này.”

Viện trưởng nghiêm sắc mặt nói: “Tuy anh đã tỉnh lại, nhưng dị năng trong cơ thể vẫn đang ở trạng thái bị phong ấn. Tôi nghĩ tự anh cũng có thể cảm nhận được, anh gần như không thể điều động những dị năng này.”

Giang Bạch gật đầu, anh hiểu rõ tình trạng của bản thân.

Nếu thực sự đến lúc phải liều mạng, Giang Bạch chắc chắn có thể phá vỡ phong ấn để cưỡng ép sử dụng sức mạnh này, nhưng sau đó xác suất cao là anh cũng sẽ mất mạng.

Muốn giải phong ấn thì không thể chơi liều được.

Chưa bàn đến chuyện vẫn còn là trai tân, Giang Bạch còn chưa hoàn thành dự án Thiền!

Viện trưởng đã chuẩn bị sẵn phương án giải quyết: “Trước đó tôi đã tổng hợp một số tài liệu, phương pháp giải phong ấn đại khái chia thành mấy loại sau: 1. Nước chảy đá mòn, phong ấn tự động hóa giải, mất khoảng 10 chu kỳ ngủ sâu tương đương, tức là 12.000 năm. 2. Có một số vật chất huyền bí sau khi sử dụng có thể làm phong ấn lỏng lẻo hơn, nhưng những thứ này đều vô cùng đắt đỏ, vượt quá khả năng chịu đựng của chúng ta. 3. Anh tu luyện lại dị năng, nắm giữ năng lực trình tự (Xếp hạng), dựa vào dị năng của chính mình để gia tốc giải phong.”
Ba con đường bày ra trước mặt Giang Bạch lần lượt là:.

Cày mạng, nạp tiền, và cày cuốc.

Cày mạng thì Giang Bạch chắc chắn không có rồi. 12.000 năm, anh đợi được nhưng văn minh nhân loại không đợi được. Thật sự đợi đến lúc Trung Hoa trải qua 18.000 năm… cảnh tượng đó quá đẹp, Giang Bạch không dám nghĩ tới.

Nạp tiền… một viện nghiên cứu đến tiền điện còn không đóng nổi thì nạp tiền chưa bao giờ nằm trong danh mục lựa chọn của họ.