Xem ra con bé thật sự không hiểu thân phận công chúa của mình đại diện cho điều gì. Những thứ này nhìn thì quý giá, nhưng cũng chỉ là vàng ngọc bình thường. Những thứ tầm thường như vậy sao xứng với An An của ông?
Cố An An ở thời hiện đại chưa từng thấy lễ tắm ba ngày, nên đương nhiên không biết những món đồ tinh xảo tuyệt đẹp mà nàng đang nhìn thực ra chẳng có món nào liên quan đến mình.
Cố An An nằm trong lòng Long An Đế vừa múa tay múa chân, vừa âm thầm đánh giá từng món châu báu trang sức một.
Nhìn cái nào cũng giống như vàng đặc.
Giá vàng bây giờ đắt như vậy, mấy thứ này đáng giá bao nhiêu tiền đây!
Thậm chí nhìn một lúc, khóe miệng Cố An An còn không chịu thua kém mà chảy ra chất lỏng trong suốt, Long An Đế còn tốt tính lau nước dãi nơi khóe miệng cho nàng.
Trong lòng chỉ nghĩ sau này nhất định phải chuẩn bị cho con gái mình nhiều thứ tốt hơn.
Kẻo con bé ngốc này chỉ nhìn thấy mấy thứ vàng bạc tầm thường mà đã vui thành như vậy rồi.
Phần “thêm lễ vào chậu” kết thúc trọn vẹn. Mỗi người tiến lên bỏ đồ vào chậu đều nói vài câu chúc may mắn.
Từ đầu đến cuối Long An Đế đều tươi cười rạng rỡ.
Nhưng đến lúc thật sự bắt đầu tắm, Long An Đế lại không nỡ để con gái mình phải chịu lạnh giữa tiết đông giá rét, dù trong điện đã đốt không ít lò than.
Ông vẫn cảm thấy nếu hắt nước ấm lên người con gái mình thì nó có thể bị bệnh.
Vì vậy Long An Đế chỉ để bà lão chủ trì lễ tắm nói vài câu chúc tốt lành tượng trưng, còn nước thì tất cả đều hắt hết lên chiếc tã quấn cũ mà trước đó Cố An An đã thay ra.
Nếu không chẳng lẽ lại thật sự hắt lên bảo bối của ông?
Lễ tắm ba ngày kỳ quặc như vậy mà lại không có bất kỳ ai đứng ra chỉ trích là trái quy củ.
Tất cả đều không ngừng tán dương Long An Đế có tấm lòng của một người cha hiền từ.
Nói đùa cái gì vậy?
Nếu vì họ ngăn cản mà công chúa thật sự bị bệnh, dù chỉ là một cơn cảm lạnh nhẹ thì với một đứa bé nhỏ như vậy cũng là tai họa diệt đỉnh.
Chỉ cần công chúa hắt hơi một cái thôi, cả nhà họ cũng phải theo nhau xuống địa ngục du ngoạn một phen.
Sau khi Long An Đế tuyên bố mở tiệc, mọi người đều hòa thuận ngồi vào bàn.
Ai nấy đều rất biết điều mà tâng bốc Cố An An, chỉ là một đứa trẻ mới sinh ba ngày mà đã được họ khen lên tận trời.