Theo lẽ thường, lễ tắm ba ngày sẽ là chuẩn bị một chậu nước ấm, sau đó cởi hết quần áo của đứa trẻ ra rồi dùng nước ấm tắm rửa.
Để cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến, người tắm cho đứa trẻ phải là một người “ngũ phúc đầy đủ”.
Vừa dội nước lên người đứa trẻ, vừa nói những lời chúc phúc.
Nếu là con trai thì chúc kiểu “rửa đầu làm vương hầu”. Nếu là con gái thì chúc “tâm linh thủ xảo, sau này lấy được phu quân như ý”.
Trước khi bắt đầu lễ tắm, người thân của đứa bé và gia đình sẽ bỏ một ít vàng bạc châu báu vào chậu. Nhà không giàu thì cũng bỏ một mảnh vải, hoặc đặt gạo bột sang một bên để thể hiện lời chúc phúc cho đứa trẻ.
Sau khi lễ tắm kết thúc, tất cả vàng bạc, vải vóc, gạo bột đó sẽ thuộc về người tắm cho đứa trẻ. Đó được xem như là thù lao.
Vì là lễ tắm ba ngày của Cố An An, nên dĩ nhiên Long An Đế đã dốc hết sức tìm một người thật sự “ngũ phúc đầy đủ”.
Tức là một người hội đủ: Trường thọ, phú quý, an khang, đức hạnh, thiện chung.
“Thiện chung” thì không thể kiểm chứng, nên tiêu chuẩn là phải có con trai hiếu thuận và cháu trai hiếu thuận.
Người được Long An Đế mời đến tắm cho Cố An An là một bà lão gần bảy mươi tuổi, được ông tuyển chọn kỹ càng từ kinh thành.
Ngay khi bắt đầu “thêm lễ vào chậu”, các đại thần vì không muốn làm Long An Đế phật ý nên ra sức bỏ đồ tốt vào.
Vàng bạc châu báu nhiều không đếm xuể.
Khiến bà lão tắm cho Cố An An nhìn đến mức hai mắt sáng rực. Cả đời bà ta chưa từng nhìn thấy nhiều thứ quý giá như vậy!
Chờ đến khi nhìn lại Cố An An đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Long An Đế, bà ta cảm giác như đang nhìn một thỏi vàng biết đi.
Không hổ là công chúa duy nhất của quốc triều!
Chỉ cần dính được một chút quan hệ với vị công chúa này thôi, cũng đủ hưởng vinh hoa phú quý vô tận rồi.
Đến giữa chừng, ngay cả Long An Đế và Thái hậu cũng sai người bỏ thêm đồ vào chậu, làm Cố An An xem tới mức nghẹn họng trân trối.
[Oa, những người này cũng giàu quá rồi, toàn là đồ cổ đó, đồ cổ!]
[Oa, kỳ lân vàng to thế này, chắc còn quý hơn cả cái mà Sử Tương Vân đeo trên cổ!]
[Ổ khóa vàng sáng quá, không dám tưởng tượng nếu đeo lên cổ mình thì sẽ đẹp thế nào!]
Long An Đế bị tiếng lòng của Cố An An làm cho bật cười. Con gái của ông còn nhỏ như vậy mà đã biểu hiện giống hệt một kẻ mê tiền rồi.