Trước khi lên ngôi, Long An Đế không phải là hoàng tử được tiên đế ưu ái. Trong số các hoàng tử, ông có xuất thân cao quý, nhưng lại là người bị tiên đế lạnh nhạt nhất.
Tiên đế đặc biệt xem trọng đích trưởng tử, đồng thời cũng hết mực yêu thương con út do sủng phi sinh ra.
(Đích trưởng tử: Con trai trưởng do hoàng hậu sinh ra.)
Vào những năm cuối trong triều đại của tiên đế, triều chính vô cùng rối ren. Long An Đế đã dựa vào thế lực bên ngoại thẳng tay đoạt lấy ngôi báu.
Cách để ông ngồi vững trên ngai vàng cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ gói gọn trong một chữ: Giết!
Ông đích thân ra tay sát hại tiên đế, sai người xử trảm hoàng hậu từng hãm hại mẫu thân ruột thịt của mình bằng hình phạt ngũ mã phanh thây, thậm chí còn bắt gọn cả phế Thái tử cùng các huynh đệ khác.
(Phế Thái tử: Thái tử đã bị phế truất.)
Tiên đế có mười hai người con trai, nhưng sau cuộc thanh trừng đẫm máu ấy, chỉ còn lại hai người sống sót.
Một người vì xuất thân thấp kém, từ nhỏ đã không được ai chú ý. Người kia thì từ bé đã bị hãm hại, thân thể tàn phế.
Sau khi lên ngôi, Long An Đế giữ lại hai người đệ đệ ấy, coi như để chứng minh với thiên hạ rằng mình cũng là một vị huynh trưởng khoan dung, độ lượng.
Thế nhưng, trong việc nắm giữ triều cương, thủ đoạn của Long An Đế lại vô cùng tàn nhẫn. Suốt mấy năm đầu sau khi đăng cơ, triều đình như chìm trong biển máu, khắp nơi đều tang tóc.
Chỉ đến khi quyền lực hoàn toàn nằm trong tay, cơn giận trong lòng ông mới dần nguôi ngoai.
Nhưng khi tuổi tác của Long An Đế ngày một cao, thời gian trị vì cũng đã kéo dài, vậy mà trong vô vàn phi tần nơi hậu cung, vẫn chưa một ai mang thai.
Đám đại thần bắt đầu giục giã, thúc ép ông sớm chọn người nối dõi, khiến cơn giận mà bấy lâu nay ông dồn nén lại có nguy cơ bùng phát.
Long An Đế lạnh lùng đưa mắt nhìn khắp đại điện trống vắng, chậm rãi vuốt ve ngọc tỷ trong tay, ánh mắt thoáng hiện nét mỏi mệt.
Thuở nhỏ ông từng bị hãm hại, mà kẻ ra tay lại chính là tiên đế và hoàng hậu.
Mẫu thân ông xuất thân từ một gia tộc võ tướng lẫy lừng của Đại Thịnh. Sau khi sinh ông, tiên đế lo ngai vàng bị lung lay nên đã sai người dâng thuốc độc, định giết chết đứa trẻ sơ sinh ấy.
Nhưng mệnh ông lớn, chỉ uống một ngụm nhỏ nên giữ được mạng sống, song từ đó cơ thể bị tổn hại, khó lòng có con.
Ông đã giết tiên đế và từng tin rằng chỉ cần cố gắng thì sớm muộn gì mình cũng sẽ có con nối dõi.