Đến nội dung chính

Chương 55: Conan: Tôi thật sự quá khó khăn… (1)

admin 736 Chữ Cài Đặt

“Ike?”

Conan ngay lập tức nhớ đến người mà Haibara Ai từng nhắc đến. Người đó có đôi mắt tím, mặc đồ đen, và cái tên có chữ “Ike” khiến cậu không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ chính là người đó?

Từ khi biết Haibara Ai là em gái của Miyano Akemi, cộng với lần Haibara Ai khóc lặng lẽ trong nỗi đau, một nỗi đau chân thật không thể nào diễn xuất được, Conan đã tin tưởng vào những lời cô nói và dần chấp nhận cô. Tuy nhiên, về người đàn ông mà Haibara từng đề cập, Conan vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ. Từ mô tả, người này rất giống với phong cách của Tổ chức Áo đen, bên cạnh đó là hành tung bí ẩn, khó lường.

Khi nghĩ đến đây, trong lòng Conan tràn đầy lo lắng, hồi hộp, và có chút kích động không thể kiềm chế. Khả năng rất lớn. Phải điều tra! Nhất định phải điều tra!

Cậu biết người này từng có tiếp xúc với Haibara, vì vậy đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần từ lâu. Chắc hẳn đối phương vẫn chưa biết người gọi điện tối hôm đó chính là mình. Hơn nữa, hắn càng không thể nghĩ rằng mình chính là Kudo Shinichi…
Ike Hioso đang nghe Mori Kogoro trò chuyện với Ara Yoshinori. Trong khi cảm nhận ánh mắt đầy nghi ngờ và khó chịu từ Conan, hắn chán nản suy nghĩ: Có nên lại gần và thì thầm một câu “Xin chào, Kudo Shinichi” không nhỉ? Chắc hẳn biểu cảm của Conan sẽ rất thú vị. Hắn nghĩ, nếu đã luôn nghi ngờ mình, thì việc trả đũa một chút cũng là điều hợp lý.

Conan, với thân hình nhỏ bé của trẻ con, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Ike Hioso mà không ai để ý, đồng thời tự cổ vũ mình. Ta, Kudo Shinichi, hiện đang chiếm ưu thế chủ động! Nhưng ngay giây sau đó “ưu thế” của Conan đã bị Mori Kogoro chộp lấy.

“Thôi nào, nhóc con, chúng ta về thôi.” Mori Kogoro nói trong khi nhấc bổng Conan lên. Ông ngoảnh đầu nói với Kuroda Naoko và Tanaka Kikue: “Hai cô gái kia, nhờ hai cô chăm sóc họ nhé!”

Conan lập tức tỉnh táo lại. Đừng nói đến việc muốn điều tra Ike Hioso, kể cả việc điều tra không thành công, cậu cũng không thể để Ran ở lại cùng hắn! Conan lập tức giở chiêu làm nũng: “Bác ơi, cháu có thể ở lại đây với chị Ran không?”
Ike Hioso thản nhiên lấy điện thoại ra, mở chế độ quay video và không hề che giấu mà quay thẳng về phía Conan. Ừm… không cần vội vạch trần Conan, trước tiên cứ lưu lại một chút bằng chứng. Đoán xem sau này khi danh tính bị bại lộ, Conan sẽ xấu hổ đến mức nào? Có khi còn muốn tự vẫn vì nhục nhã. Chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều.

“Không được.” Mori Kogoro một tay nhấc Conan lên, vừa đi vừa nói: “Cháu đang bị cảm, ngoan ngoãn về nhà đi.”

Conan, bị túm chặt, không để ý đến hành động của Ike Hioso. Cậu bắt chước trẻ con nhõng nhẽo: “A — Không mà, không mà, cháu muốn ở lại với chị Ran! Cháu không muốn về! Không muốn về đâu!”

Mori Kogoro có chút đau đầu: “Đừng náo loạn nữa!”

“Cháu cũng muốn ngắm tuyết!” Conan thốt lên bằng giọng trẻ con, rồi nhanh chóng làm ra vẻ yếu ớt: “Có phải chị Ran không cần cháu nữa không? Cháu chỉ muốn ở lại đây chơi với chị Ran thôi, tại sao chị Ran có thể ở lại còn cháu thì không…”
Ike Hioso lặng lẽ tiếp tục quay phim. Có vẻ sự xuất hiện của hắn khiến Conan quyết tâm muốn ở lại. Trong cốt truyện gốc, chắc chắn Conan không làm loạn như vậy.

“Thật là…” Mori Kogoro bị làm cho đau đầu.

Tuy nhiên, chiến thuật giả vờ tội nghiệp mới của Conan lại thực sự hiệu quả.

“Ba ơi, hay để Conan ở lại đây đi…”

Không chỉ Ran cảm thấy không đành lòng, ngay cả Ara Yoshinori cũng thấy bộ dạng mếu máo của Conan thật khiến người ta khó xử.

“Đúng vậy, để nhóc con lại cũng không sao đâu. Ở đây chắc vẫn có sẵn thuốc cảm, trẻ con bị cảm mà cứ di chuyển qua lại cũng không tốt.”