Còn về tấm pin năng lượng mặt trời, trạm sạc dự phòng, bếp củi, bếp cồn, cồn thạch… cô có thể đến thành phố thương mại đồ kim khí để mua.
Ngoài ra còn có nến, đèn pin. Sau trận mưa bão, toàn cầu cơ bản sẽ mất điện, con người trực tiếp quay về thời kỳ nguyên thủy.
Đúng rồi, còn có rau củ quả. Sau thiên tai, rau củ quả còn quý giá hơn cả kim cương. Nghĩ đến việc hiện tại mình đã có không gian, hơn nữa không gian lại ở trạng thái tĩnh, thức ăn bỏ vào sẽ không bị ôi thiu hư hỏng, Diệp Ngọc không kìm được sự phấn khích. Lần này, cô nhất định phải điên cuồng tích trữ đủ rau củ và trái cây.
Mãi đến tận đêm khuya, Diệp Ngọc vẫn điên cuồng mua sắm trên điện thoại, quần áo giày dép càng mua đủ số lượng dùng cho mấy chục năm. Cho đến khi bụng đói cồn cào không chịu nổi, cô mới đặt điện thoại xuống, vào bếp vội vã nấu một bát mì. Ăn no xong, cô sang phòng ba mẹ, sắp xếp lại toàn bộ sách vở, giá sách, tủ quần áo, giường ngủ mà họ trân quý rồi thu hết vào không gian.
Mệt mỏi cả một ngày, lúc Diệp Ngọc ngả lưng xuống giường đã là một giờ sáng. Chợp mắt được một lúc, Diệp Ngọc mở mắt ra, sau khi đánh răng rửa mặt xong liền đi đến chợ bán sỉ trái cây.
Khí hậu Lan Thành rất ôn hòa, mùa hè không quá nóng bức, mùa đông không quá lạnh giá. Nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông là mười hai độ, nhiệt độ cao nhất vào mùa hè là hai mươi bảy độ. Ở đây, quanh năm bốn mùa đều có thể ăn được các loại trái cây và rau củ.
Nhờ nguồn tài nguyên phong phú nên giá bán sỉ trái cây không hề đắt. Tuy đang là tháng một nhưng các loại trái cây có mặt trên thị trường vẫn rất đa dạng. Diệp Ngọc quyết định đặt mua một đợt trước, đợi đến tháng ba có giống mới ra mắt sẽ đặt mua thêm đợt nữa.
Chỉ cần là giống trái cây có trên thị trường, cô đều đặt mua theo tấn. Dù sao thì sau thiên tai, trái cây cũng sẽ tuyệt chủng.
Lúc ra khỏi chợ bán sỉ trái cây đã gần mười giờ, Diệp Ngọc chuyển hướng sang chợ bán sỉ rau củ.
Người đến đây lấy sỉ rất đông, số lượng cô mua cũng không quá gây chú ý. Diệp Ngọc nhìn vào bản ghi nhớ trong điện thoại, không bỏ sót bất kỳ loại rau củ nào.
Bí đỏ, khoai lang, ngô, khoai tây, khổ qua, cà tím, dưa chuột, tỏi, ớt, củ cải, gừng, rau cải, cải thảo, bắp cải, cà chua, rau diếp, hẹ, các loại hạt giống họ đậu…
Tại chợ bán sỉ rau củ, Diệp Ngọc lại mua thêm ba nghìn vỉ trứng gà. Giải quyết xong bữa trưa tại một quán ăn nhanh trong chợ, Diệp Ngọc lái xe chạy vội đến kho hàng.
Trên đường đi, Diệp Ngọc chợt nhớ ra phải mua một ít trứng gà, vịt, ngỗng đã thụ tinh. Nhưng không vội, những thứ này có thể mua trên mạng.
Diệp Ngọc vừa đến kho hàng được vài phút thì xe giao dầu ăn cũng tới. Đợi tài xế bốc dỡ hàng xong, xe tải chở gạo cũng đến kho hàng.
Có tài xế tò mò muốn dò hỏi thông tin, Diệp Ngọc liền đưa một phong bao lì xì, đối phương lập tức biết điều ngậm miệng lại.
Trước khi màn đêm buông xuống, xe của xưởng sản xuất thùng nước vội vã chạy đến. Nhìn hàng nghìn chiếc thùng nước lớn, lòng Diệp Ngọc an tâm hơn hẳn. Cô đã mua ba chiếc máy lọc nước để phòng hờ trường hợp khẩn cấp.
Tuy nhiên, Diệp Ngọc vẫn đặt mua một đợt nước đóng bình từ nhà máy nước tinh khiết. Những ngày tháng thiếu nước chẳng dễ chịu chút nào, cô không muốn phải trải qua lần thứ hai.
Về đến nhà, Diệp Ngọc ăn một hộp mì tôm, sau đó lại cầm điện thoại lên bắt đầu mua sắm.
Miếng dán giữ nhiệt, đường đỏ, đường phèn, lều bạt, thuốc xịt muỗi, đèn chạy pin, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, túi ngủ, miếng dán phát nhiệt, áo khoác dạ, bộ đồ cách nhiệt, ống nhòm…
Đúng rồi, còn có cát vệ sinh cho mèo và cát xây dựng. Sau trận mưa bão, không chỉ mất điện mà còn mất nước, nước thải từ cống rãnh sẽ trào ngược lên, trong nhà cũng sẽ bị nước thải tràn vào ngập ngụa.
Dùng cát vệ sinh cho mèo hoặc cát xây dựng có thể giải quyết vấn đề đi vệ sinh. Diệp Ngọc suy nghĩ một lát, quyết định đặt mua tại xưởng sản xuất cát vệ sinh cho mèo ở Lan Thành, bảo người ta giao thẳng đến kho hàng, dù sao thì số lượng cô mua cũng không hề nhỏ.
Cát xây dựng thì để sau ra ngoại ô mua. Còn có xi măng, gạch thẻ, toàn bộ đường ống thoát nước đều phải bịt kín lại, đặc biệt là bồn cầu, chuyện nước thải ngập nhà tuyệt đối không thể để xảy ra lần nữa.
Về vấn đề vũ khí, Diệp Ngọc thở dài một hơi.