Chốt cọc hết năm nhà cung cấp gạo, Bạch Vũ Tình mới chịu đi ngủ. Trước khi nằm xuống, cô còn uống thêm một cốc nước linh tuyền cho đỡ mệt rồi mới nhắm mắt.
Sáng sớm năm giờ, cô đã thức dậy. Vừa xuống dưới, cô dặn người giúp việc chú ý nhận hàng, kiểm tra số lượng và thanh toán đầy đủ, sau đó lại tiếp tục lái xe ra ngoài.
Hôm nay cô bắt đầu từ đồ ăn sáng.
Đầu tiên là xôi.
Bạch Vũ Tình tìm hơn ba mươi hàng xôi lớn nhỏ, mỗi nhà đều đặt năm nghìn suất một ngày, yêu cầu làm đủ các loại xôi, đóng riêng từng hộp vừa đủ một bữa ăn. Cô cũng không quên nói rõ từ giờ đến ngày 15 tháng 8, mỗi ngày cứ giao thẳng đến biệt thự.
Tiếp đó là bánh bao, bánh rán, bánh giò, bánh tẻ…
Bánh chưng cô đặt số lượng nhiều hơn, vừa để ăn vừa có thể bảo quản lâu.
Cứ thế, cô chạy hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, chẳng mấy chốc đã hết cả buổi sáng.
Sau đó, cô lại tìm đến các quán cháo dinh dưỡng.
Cháo thịt, cháo ruốc, cháo gà… loại nào có cô đều đặt. Riêng cháo, cô tìm hơn năm mươi quán, mỗi quán đặt mười nghìn hộp một ngày.
Vịt quay, gà quay, cá nướng, lợn quay, thịt xiên, nem gói sẵn… tất cả đều được cô đặt số lượng lớn.
Bánh mì ngọt, bánh mì chấm sữa, cô liên hệ hơn một trăm cửa hàng, yêu cầu mỗi ngày giao bánh vừa mới ra lò, còn nóng thì càng tốt.
Đậu phụ, nước đậu, tào phớ cũng không bỏ qua. Nhà nào có thể giao tận nơi, cô trả thêm tiền, nhờ họ sơ chế, chia phần rồi đóng hộp sẵn.
Đến trưa, Bạch Vũ Tình lại tranh thủ đi qua một loạt cửa hàng hoa quả. Cô yêu cầu hoa quả được lựa chọn, rửa sạch, cắt gọt sơ qua rồi đóng hộp. Có loại quả nào ngon, cô gần như đều mua.
Sau đó là những món ăn đã nấu sẵn.
Cô tìm đến các nhà hàng chuyên nhận tiệc cưới, khách sạn lớn và nhà hàng có bếp công suất cao. Mỗi nơi cô đều đặt năm trăm bàn một ngày, yêu cầu nấu đủ món, đóng gói cẩn thận rồi giao thẳng đến kho mà ông nội thuê.
Số lượng quá lớn, Bạch Vũ Tình không dám để tất cả đưa về biệt thự, sợ xe cộ ra vào quá nhiều sẽ gây chú ý.
Riêng việc đặt tiệc, cô đã làm việc với hơn một trăm khách sạn, nhà hàng và quán ăn.
May mà hôm nay ông nội phái thêm năm người đến hỗ trợ. Mỗi người phụ trách một nhóm cửa hàng, việc đặt hàng diễn ra nhanh hơn rất nhiều.
Chỉ trong một buổi sáng, lượng đồ ăn đặt xuống đã nhiều đến mức khiến người ta hoa mắt.
Nhìn số tiền trong thẻ giảm đi trông thấy, Bạch Vũ Tình cũng chỉ đau lòng một chút rồi thôi.
Tiền để lại cũng chẳng biết còn dùng được bao lâu.
Nhưng trước khi tiếp tục mua sắm, cô còn phải giao số đồ cổ cho chú Nguyễn.
Cô lập tức giao việc còn lại cho năm người kia, để họ tiếp tục liên hệ với các cửa hàng, còn mình lái xe đi giao đồ.
Xử lý xong chuyện của chú Nguyễn, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, chưa đến giờ ăn tối, Bạch Vũ Tình lại lái xe đến khu bán nông cụ.
Xử lý xong chuyện của chú Nguyễn, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, chưa đến giờ ăn tối, Bạch Vũ Tình lại lái xe đến khu bán nông cụ.
Đến hành tinh mới chắc chắn phải tự khai hoang, những dụng cụ này nhất định không thể thiếu. Cô đi một vòng, thấy thứ gì dùng được đều mua.
Dao phát, dao chặt, dao rựa, liềm, cuốc, xẻng, cào, kéo cắt cành, rìu, búa, cưa tay… mỗi loại cô đều lấy số lượng lớn.
Ngoài ra còn có máy cắt cỏ, máy phát cỏ, máy xới đất, máy cày loại nhỏ, máy cưa, máy nghiền cành, máy bơm nước và các loại máy móc phục vụ trồng trọt.
Cô còn mua thêm dây thừng, lưới, bao tải, sọt, thùng chứa, xe đẩy, bình tưới, ống nước và đủ loại dụng cụ có thể dùng để khai hoang, dựng chuồng trại.