Đến nội dung chính

Chương 23

admin 735 Chữ Cài Đặt

Đến tối, cô không quay về nhà Y Mạn ăn cơm nữa mà tranh thủ tiếp tục ra chợ càn quét. Hai ngày qua cô đã thu gom được không ít thứ, nhưng càng mua càng phát hiện nơi này còn quá nhiều hàng hóa có thể tích trữ.

Hơn nữa, ngày mai cô đã phải bắt đầu quay về Hà Thị. Khu chợ đầu mối này tuy có đủ loại rau củ, hoa quả, thịt cá, hải sản và các loại nông sản, nhưng gạo, bột mì cùng một số đồ dùng sinh hoạt lại không có. Những thứ đó cô phải về Hà Thị mới có thể tiếp tục thu gom, vì vậy tối nay nhất định phải tranh thủ mua thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Đến tối, chú Hai cũng đã cho người giao toàn bộ số đồ khô đến nhà kho của cô. Củ cải khô, su hào, bắp cải, cà tím, rau cải, đậu đũa, bí đỏ, rau tiến vua, sắn khô, khoai tây, khoai lang cùng các loại nấm, măng khô… tất cả đều được vận chuyển đầy đủ.
Bạch Vũ Tình kiểm tra sơ qua một lượt, xác nhận hàng hóa không có vấn đề rồi nhanh chóng thanh toán toàn bộ tiền hàng. Chú Hai và mấy hộ dân xung quanh vốn còn lo số hàng tồn này không bán được, giờ một lần giải quyết sạch sẽ nên ai nấy đều vui vẻ.Gia đình Y Mạn cũng lần lượt giao đủ số hàng cô đặt. Gà, vịt, hoa quả, thịt lợn cùng những nông sản khác được chuyển đến kho liên tục. Tiểu Bình cũng mang số hàng đã chuẩn bị đến giao đủ cho cô.

Nhờ có Y Mạn đứng ra liên hệ với các hộ dân, việc thu mua thuận lợi hơn rất nhiều. Người quen biết nhau nên chỉ cần cô nói rõ số lượng cần lấy, mọi người đều chủ động giúp đỡ, thậm chí còn giới thiệu thêm những hộ đang có hàng muốn bán.

Vì thế, chỉ trong một buổi tối, số lượng hàng Bạch Vũ Tình gom được đã nhiều hơn hẳn đêm hôm trước.
Nhìn những chuyến xe nối nhau chở hàng đến, cô vừa mệt vừa vui. Chỉ cần thêm hai ngày nữa, cô sẽ bắt đầu quay về Hà Thị. Trước khi rời khỏi nơi này, cô nhất định phải tranh thủ vét thêm một lượt nữa, ít nhất không để sau này nhớ.

Cô và Y Mạn gần như thức trắng cả đêm để đi mua sắm. Đến trưa hôm sau, toàn bộ số vật tư cần thiết cuối cùng cũng được gom đủ.

Ngoài những thứ đã mua từ trước, lần này Bạch Vũ Tình còn mua được hai xe măng tươi, một xe mộc nhĩ tươi. Các loại nấm như nấm đùi gà, nấm kim châm và một số loại nấm khác, cô cũng mua được khoảng ba xe mỗi loại.

Thấy toàn bộ đò đã đx đưa đến, cô đưa ý mạn quay lại nhà cô aya. Lấy quần áo, chuẩn bị sang đón tiểu tình rooid quay lại hà thành…. Trên đường về nhớ ra còn chưa mua đc con giống cô hỏi ý mạn xem nahf.cô hay mua cá giống, lợn giống ở đâu…
Y Mạn nhìn đống vật tư vừa được chuyển lên xe, không khỏi bật cười:

“Siêu thị nhà cậu còn bán cả con giống nữa à? Không phải cậu cũng giống Hân Nhiên, đang tích trữ vật tư chuẩn bị cho tận thế đấy chứ? Hàng trong xe nhà cậu chuyển đi nhanh thật.”

Nói vậy thôi chứ Y Mạn cũng không nghĩ nhiều. Dạo này xung quanh cô có mấy người bạn cũng đột nhiên điên cuồng tích trữ vật tư, mua hết thứ này đến thứ khác, rồi chẳng hiểu sao số hàng đó lại biến mất rất nhanh.

“Mà nói thật, dạo này cứ thấy mấy người tích trữ vật tư kỳ lạ lắm. Mua được một đống rồi chẳng bao lâu sau hàng lại biến mất sạch.”

Y Mạn cũng không khỏi nghĩ, có khi Bạch Vũ Tình giống những người kia, cũng có một không gian riêng như trong tiểu thuyết.

Nếu không thì cô thật sự không hiểu Vũ Tình đã làm cách nào để số vật tư lớn như vậy biến mất nhanh đến thế. Từ đầu đến cuối, cô cũng chẳng thấy Vũ Tình thuê thêm người nào đến bốc xếp.