Nam thần mà Y Mạn vẫn thường xuyên nhắc đến chính là Cố Dương, bạn trai của Bạch Vũ Tình. Hai người đã yêu nhau được hai năm. Thời gian đầu, tình cảm của họ rất tốt. Cố Dương luôn đối xử với cô chu đáo, quan tâm cô từng li từng tý một.
Nhưng khoảng ba tháng trở lại đây, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Cố Dương thường xuyên yêu cầu cô thực hiện nghĩa vụ của một người bạn gái, thậm chí còn muốn cô chuyển ra khỏi ký túc xá để sống cùng anh.
Cố Dương học trên cô một lớp. Còn chuyện hôm nay anh xuất hiện ở đây, Bạch Vũ Tình hoàn toàn không biết.
Cô vẫn chưa sẵn sàng tiến thêm một bước trong chuyện tình cảm trước khi kết hôn. Vì chuyện này, hai người thường xuyên xảy ra tranh cãi.
Hơn nữa, cô cảm nhận được Cố Dương không còn quan tâm đến mình như trước. Anh thường xuyên nhắn tin với Hân Nhiên, một người bạn cùng phòng của cô.
Bạch Vũ Tình không biết giữa hai người có chuyện gì, mỗi lần nhìn thấy họ nói chuyện thân thiết, trong lòng cô lại thấy không được thoải mái.
Đến gần bàn, Bạch Vũ Tình nhìn thấy Hân Nhiên đang khoác tay Cố Dương. Hai người vừa nói chuyện vừa cười, trông rất tự nhiên. Nhìn cảnh này, bất kỳ ai cũng dễ nghĩ rằng quan hệ giữa họ không bình thường.
Bước chân Bạch Vũ Tình khựng lại. Nhìn cảnh trước mắt, cô đột nhiên không muốn đến ngồi cạnh Cố Dương nữa. Nói không buồn thì chắc chắn là đang nói dối.
Cố Dương là mối tình đầu của cô, cũng là người cô từng nghĩ sẽ gắn bó cả đời. Sau một thời gian suy nghĩ, cô thậm chí dự định sau khi kết thúc đợt thử nghiệm game lần này sẽ chuyển ra ngoài sống cùng anh.
Giờ nhìn hai người trước mắt, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Bạch Vũ Tình đứng yên một lúc rồi mới tiếp tục bước tới.
Khi cô chuẩn bị ngồi xuống, hai nam sinh lúc nãy đang ngồi cạnh Lục Tinh Dã đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi chỗ lên bàn trên chỗ Cô Dương ngồi.
Hai ghế bên cạnh Lục Tinh Dã cũng theo đó mà trống ra. Bạch Vũ Tình nhìn hai chỗ ngồi ấy một lúc rồi mới lên tiếng hỏi: “Em có thể ngồi đây được không?”
Lục Tinh Dã nhìn cô, sau đó khẽ vẫy tay, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Suốt tiết học, bạn gái của Lục Tinh Dã liên tục làm nũng. Khi thì kéo tay anh, lúc lại ghé sát vào nói chuyện, không lúc nào chịu ngồi yên.
Lục Tinh Dã thì đáp lại vô cùng qua loa. Cô ta hỏi gì, anh cũng chỉ trả lời vài câu ngắn ngủi như “Ừ”, “Biết rồi”, “Được”.
Một lúc sau, anh lại gục xuống bàn ngủ tiếp, mặc cho cô bạn gái bên cạnh vẫn không ngừng làm nũng.