Kể từ khi đạo luật này được ban hành, vô số người đã đệ đơn xin ghép đôi. Kết quả là rất nhiều cặp đôi bị ép cưới đã mang thai tự nhiên.
Khi tin tức này lan truyền, Đế quốc liền tung ra các khoản thưởng bằng tinh tệ cực hậu hĩnh. Bởi vì những đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp thụ thai tự nhiên đều thức tỉnh tinh thần lực từ cấp S trở lên, gián tiếp tạo ra nguồn nhân tài cho Đế quốc.
Lâm Ôn Nhiên đào đâu ra tiền nộp phạt, nên đành lê thân đi ra cửa, hướng thẳng tới Trung tâm Ghép đôi Gen để nộp đơn.
Bước ra khỏi nhà, cô nhìn thấy mọi công trình kiến trúc trên phố đều mang đậm phong cách Cyberpunk đồng nhất. Ngay cả những mảng xanh trang trí cũng toàn là nhân tạo.
Đừng hỏi vì sao cô biết! Do khi nãy cô đã hớn hở chạy tới định thử xem đốm sáng trên tay có thanh lọc được thực vật hay không, kết quả chạm tay vào mới biết thực vật ở đây toàn là đồ giả.
Lội bộ ròng rã cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Lâm Ôn Nhiên cũng nhìn thấy Trung tâm Ghép đôi Gen. Cô hít sâu một hơi rồi bước vào.
Tốt lắm, không có một bóng người, đến cả một con robot cũng chẳng thấy đâu. Giờ muốn hỏi thăm cũng đành chịu.
Nhưng chẳng bao lâu sau, bên ngoài có một chiếc phi xa đỗ lại. Mấy cậu ấm cô chiêu tuổi teen bước xuống, chắc cũng đến đây với mục đích giống cô.
Cô đứng tại chỗ giả vờ ngó nghiêng một lát, sau đó nối gót đi theo hướng bọn họ vừa đi.
Vào một buồng riêng, Lâm Ôn Nhiên thao tác theo hướng dẫn trên màn hình, để robot lấy mẫu gen đi xét nghiệm. Gửi dữ liệu cho Chủ não xong xuôi là có thể ra về.
Nhìn mấy cô cậu kia lại leo lên phi xa rời đi, Lâm Ôn Nhiên mở Quang não ra, tìm đến mục đặt xe, sau đó mặt không biến sắc mà… nhấn nút tắt.
Không sao cả, “xe hai cẳng” của cô cũng là một phương tiện giao thông thôi, lại còn giúp rèn luyện sức khỏe, tội gì phải mất tiền oan.
Trên đường đi bộ về, Lâm Ôn Nhiên lướt mạng Tinh tế để kiểm tra giá thực vật tịnh hóa. Mức bức xạ trên thực vật sau khi đã thanh lọc càng thấp thì giá càng trên trời.
Một quả táo nặng 200 gram, mức bức xạ 10%, giá: 5000 tinh tệ.
Thấy cái giá này, Lâm Ôn Nhiên quả quyết tắt luôn trang web. Cô mua không nổi!
Một quả táo giá năm ngàn tệ, cô sống ngần ấy năm chưa từng thấy quả táo nào đắt cắt cổ đến thế. Hu hu…
Cô lại mở bảng giá thu mua thực vật có bức xạ thấp ra xem. Nhẩm tính một chút, hình như kiếm tinh tệ cũng đâu có khó lắm.
Thực vật có mức bức xạ dưới 30% đều được thu mua.
Từ 1% đến 10%: Vô giá, có tiền cũng không mua được.