Nữ chính Tống Thủy Ca cùng cha con nhà họ Tạ và dân làng chạy nạn sau khi thiên tai bất ngờ ập đến. Trong trận lũ lụt, nàng thức tỉnh Thần lực hệ Thủy, còn Tạ Hoài Chi lại thức tỉnh Thần lực hệ Thổ sau trận sạt lở đất đá.
Trên đường chạy nạn, bọn họ gặp đội ngũ lưu đày của nhà họ Tạ. Thế nhưng trong đoàn người lại không hề thấy nguyên chủ. Đội ngũ lưu đày thương vong nặng nề, quan binh áp giải cũng chết quá nửa. Cha con nhà họ Tạ lập tức hỏi thăm tung tích của nguyên chủ, nhưng đám quan binh làm sao biết được.
Sau khi biết nguyên chủ đã bỏ trốn trước khi phủ bị xét nhà, trong lòng hai cha con vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa không khỏi lo lắng cho tình cảnh hiện tại của nàng.
Ba ngày sau khi phủ Tướng quân bị xét nhà, Hoàng thành sẽ hứng chịu một trận mưa đá kinh hoàng. Ngay cả thành Tề Châu ở gần đó cũng không thể tránh khỏi. Những viên mưa đá to bằng miệng thùng nước rơi xuống như mưa, đập chết vô số người không kịp tìm nơi trú ẩn. Rất nhiều người vì thế mà bỏ mạng, nhưng cũng có một số người trong tai họa lại may mắn thức tỉnh được một loại năng lượng thần bí mang tên Thần lực. Ví dụ như Thần lực Gai băng, có thể ngưng tụ băng nhọn để công kích người khác.
Tạ Tri Tri biết rất rõ nguyên nhân phía sau những trận thiên tai này. Chỉ cần con người trực tiếp tiếp xúc với thiên tai thì sẽ có cơ hội thức tỉnh Thần lực. Ví dụ như bị mưa đá đập trúng, một nửa khả năng sẽ thức tỉnh Thần lực Gai băng, nửa còn lại… chính là chết.
Sau trận mưa đá ấy, gần như toàn bộ nhà cửa trong Hoàng thành đều bị phá hủy. Không ít người nhờ vậy mà thức tỉnh Thần lực. Hoàng đế lại không bị một viên mưa đá nào rơi trúng, thậm chí còn không trực tiếp tiếp xúc với thiên tai nên hoàn toàn không thức tỉnh. Cuối cùng ông ta bị một nhóm người sở hữu Thần lực Gai băng lật đổ, quốc khố cũng bị cướp sạch, vô số bảo vật cùng lượng lớn lương thực quý hiếm đều bị mang đi.
Sau khi thức tỉnh Thần lực, con người có thể chống lại thiên tai. Thần lực có hai phương thức sử dụng, một là công kích, hai là phòng ngự. Khi phòng ngự, xung quanh cơ thể sẽ tự động hình thành một lớp khiên bảo vệ bằng gai băng, đủ sức chống đỡ thiên tai. Thần lực được chia thành chín cấp. Khiên phòng hộ cấp một có đường kính khoảng năm mươi phân, mỗi lần tăng một cấp thì phạm vi bảo vệ lại tăng gấp mười lần. Cấp hai đã đạt năm mét. Nếu đạt đến cấp độ đủ cao, thậm chí còn có thể bao phủ cả một tòa thành. Cũng chính vì vậy mà người đời gọi loại sức mạnh ấy là Thần lực.
Những người không thức tỉnh Thần lực muốn sống sót giữa thiên tai chỉ còn hai lựa chọn. Một là trở thành cá nằm trên thớt mặc người chém giết. Hai là phụ thuộc vào cường giả, sống trong phạm vi bảo vệ của người khác. Bởi vì thiên tai liên tiếp giáng xuống, đất đai trên diện rộng bị hủy hoại, lương thực trở thành tài nguyên quý giá nhất. Chỉ có kẻ mạnh mới đủ khả năng tranh đoạt thức ăn để sinh tồn.
Ngoài mưa đá còn có vô số loại thiên tai khác. Mỗi loại thiên tai đều có khả năng khiến con người thức tỉnh những loại Thần lực khác nhau. Chính điều đó đã khiến trật tự thế gian hoàn toàn thay đổi, kẻ mạnh làm vua, các thế lực bị sắp xếp lại từ đầu.
Trong cuốn tiểu thuyết kia, nội dung mới chỉ viết đến đoạn nguyên chủ gặp lại phụ thân và ca ca ở Tề Châu. Sau đó, bọn họ dẫn theo một nhóm dân làng xây dựng thế lực của riêng mình. Phần sau vẫn còn đang cập nhật nên Tạ Tri Tri chưa kịp đọc.