Đến nội dung chính

Chương 15

admin 683 Chữ Cài Đặt

Không ngờ, chỉ sau một lần va chạm, thanh kiếm trong tay tên hắc y nhân đã gãy làm đôi.

Ngay cả thanh trường kiếm nàng vừa đoạt được cũng bị mẻ mất một đoạn.

“Chết rồi…”

“Hình như dùng sức quá tay.”

Phản ứng của Tạ Tri Tri cực nhanh. Nàng lập tức ném thanh kiếm đã hỏng sang một bên, tiện tay lấy từ không gian ra một thanh đại quan đao dài hơn một mét. Thân đao vừa dày vừa nặng, nhưng trong tay nàng lại nhẹ như một món đồ chơi.

“Tiểu thư!”

Cảnh Nhất kinh ngạc khi thấy Tạ Tri Tri tỉnh lại. Theo lý mà nói, dược hiệu không thể tan nhanh như vậy. Nàng ta đang định lao tới bảo vệ chủ nhân thì bốn tên hắc y nhân bên cạnh lập tức nhân cơ hội quấn lấy, khiến nàng không thể thoát thân. Kiếm quang chớp lóe, lá cây bị cuốn lên tung bay khắp nơi.

Bên này, Tạ Tri Tri nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng liền vung đại quan đao đâm thẳng vào ngực tên hắc y nhân trước mặt. Máu tươi phun ra, hắn ôm ngực lảo đảo lùi lại nhưng vẫn cố tung một cước về phía nàng.
Ánh mắt Tạ Tri Tri lạnh đi. Nàng nhìn thấu động tác của đối phương, lập tức kéo vạt váy, tung một cú đá cao nghênh đón.

“Phụt!”

Tên hắc y nhân trợn trừng hai mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Cú va chạm ấy không chỉ khiến hắn bị nội thương mà còn hất cả người hắn bay vút lên trời.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thân thể hắn vẽ thành một đường cong dài trên không trung, bay xa mấy chục mét rồi dần dần biến thành một chấm đen nơi cuối chân trời.

Khắp hiện trường bỗng rơi vào yên lặng.

Ngay cả Tạ Tri Tri cũng ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên nàng đá người. Vì sợ đối phương phản kích nên vừa rồi gần như đã dùng hết sức. Hoàn hồn lại, nàng lập tức cảnh giác nhìn đám sát thủ xung quanh.

Từng ánh mắt đều tập trung trên người nàng.

Nàng trừng ngược lại.
Nhìn gì mà nhìn?

Chưa từng thấy ai khỏe như vậy sao?

Cũng may sức mạnh của nàng vẫn giống hệt ở thế giới hiện đại. Nếu không, chỉ cần giao chiến thêm vài hiệp nữa thôi, e rằng người bị thương sẽ là nàng.

Tạ Tri Tri hoàn toàn không biết, để bảo vệ tính mạng con gái, cha mẹ nàng đã đặc biệt để lại cho nàng một bảo vật hộ thân. Chính vì vậy, dù chuyển thế hạ phàm, nàng cũng không dễ mất mạng. Sau khi phi thăng lên thượng giới, Thư Niệm Oản và Tạ Thừa Tuyển vẫn luôn ngày đêm lo lắng cho đứa con gái duy nhất của mình.

Lúc này, trong lòng nàng chỉ có hưng phấn.

Từ nhỏ nàng đã biết cơ thể mình khác thường nên luôn cố gắng hạn chế giao tiếp, thậm chí sau khi tốt nghiệp cũng không đi làm. Nàng thật sự sợ, sợ lại lỡ tay đánh người ta phải vào phòng cấp cứu như trước kia.
Đám hắc y nhân vẫn ngây người nhìn về phía tên đồng bọn đã bị đá bay mất hút, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.

Rốt cuộc phải có sức mạnh khủng khiếp đến mức nào mới có thể đá một người bay xa như vậy?

Ngay cả bọn họ, những người có nội lực thâm hậu, cũng rất khó làm được chuyện đó.

Nhân lúc đối phương thất thần, Cảnh Nhất lập tức ra tay, nhanh chóng chém chết ba tên hắc y nhân còn lại bên cạnh. Kiếm quang lóe lên, từng thi thể lần lượt ngã xuống.

Ở phía bên kia, Cảnh Nhị cũng nhanh chóng giải quyết toàn bộ sát thủ. Ban đầu vì phải phân tâm bảo vệ xe ngựa nên hai người mới rơi vào thế yếu. Ai ngờ tiểu thư chẳng những tỉnh lại sớm mà còn sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy.

Nói là võ công cũng không hẳn.