Vừa lấy, cô vừa phát hiện chỉ riêng các loại bột gia vị đã có hơn hai mươi loại.
Bình thường cô chưa từng mua nhiều như vậy.
Thôi kệ cứ mua hết đi.
“Đường đỏ dạng rời, đường đỏ đóng hộp, đường phèn, đường viên, đường đen, đường cát trắng, đường cát mịn…”
Thấy cô lấy quá nhiều hàng, một nhân viên tiến đến, lịch sự hỏi:
“Chào cô, cô có cần hỗ trợ gì không?”
Tạ Tri Tri chỉ vào hai chiếc xe đẩy đã chất kín đồ.
“Phiền cô trông giúp tôi mấy xe này được không? Tôi chắc còn phải mua thêm vài chục xe nữa.”
Cô nhân viên hơi sửng sốt.
“Vài… vài chục xe?”
Nhưng cô cũng không hỏi thêm.
“Được ạ. Nếu cô cần giao hàng, em có thể liên hệ quản lý giúp.”
Tạ Tri Tri lập tức vui vẻ gật đầu.
“Tốt quá, đúng lúc tôi đang cần.”
Mua xong gia vị, cô tiếp tục sang khu mì.
“Mì dao cắt, mì trúc thăng, mì sợi khô, mì ăn liền, mì bướm, miến, miến khoai lang…”
Tiếp đó là khu đồ ăn chế biến sẵn.
Mỗi loại cô đều lấy một hộp.
Dù nhìn thấy thứ gì, cô cũng tiện tay bỏ vào xe đẩy. Chỉ riêng mì ăn liền đã có hàng chục hương vị và nhãn hiệu khác nhau. Cô cứ lặp đi lặp lại một động tác, nhìn thấy là lấy, nhìn thấy là lấy.
May mà sức khỏe hơn người, nếu không chắc đã mệt rã rời.
Đến khu đồ uống và sữa, cô tiếp tục lấy mỗi hương vị một chai. Cuối cùng còn có một nhân viên chuyên trách đến giúp cô lấy hàng.
“Bánh quy, đồ ăn vặt, kẹo, các loại hạt, cà phê, hạt cà phê, mạch nha dinh dưỡng… Nhiều thật.”
Tạ Tri Tri đặc biệt chọn những loại đóng gói lớn, bên trong chia thành từng gói nhỏ không có nhãn mác. Có loại còn được bọc bằng giấy kraft kiểu cổ điển, đúng với yêu cầu của cô.
Cô nhân viên rất nhiệt tình, liên tục giúp cô xếp hàng lên xe.
Tiếp theo là khu trái cây.
Bây giờ đang là mùa hè, cũng là thời điểm có nhiều loại trái cây nhất.
Tạ Tri Tri lập tức lấy lại tinh thần, tự tay lựa những loại mình thích.
“Nho, cherry, sầu riêng, nho đen, kiwi, việt quất, táo, mâm xôi, dâu tây, anh đào, cam đường, tỳ bà, đào mật, dứa, đu đủ, vải, nhãn, chôm chôm, chanh, cà chua bi…”
Mỗi loại cô chỉ lấy một quả, còn những loại như vải hay nhãn thì lấy một chùm nhỏ.
Chẳng mấy chốc đã mua xong.
Quay đầu nhìn lại, phía sau đã có bảy, tám chiếc xe đẩy.
Mua xong đồ ăn, cô tiếp tục sang khu đồ dùng sinh hoạt.
Khăn giấy rút, giấy cuộn, giấy ăn… cô đều chọn loại chất lượng tốt nhất, mỗi loại đều lấy cả giấy nguyên sinh lẫn giấy trắng.
Ngay bên cạnh là khu băng vệ sinh.
Cô lấy tất cả những nhãn hiệu tốt cùng đủ mọi kích cỡ.
Để tiết kiệm thời gian, cô gần như chạy khắp siêu thị cùng chiếc xe đẩy.
“Nhu yếu phẩm, đồ dùng cho trẻ em, sữa bột, văn phòng phẩm, bút, mực, giấy, nồi, niêu, bát, đĩa…”
Gần như mỗi chủng loại cô đều lấy một phần.
Đến lúc thanh toán, nhìn thì rất nhiều, nhưng vì mỗi thứ chỉ lấy một món nên tổng cộng cũng chỉ hơn hai mươi nghìn tệ.
Số tiền còn lại vẫn đủ để cô tiếp tục mua thêm rất nhiều vật tư khác.
Tạ Tri Tri để lại địa chỉ kho hàng, nhờ quản lý sắp xếp giao toàn bộ đến đó.
Quản lý liên tục gật đầu đồng ý, nụ cười trên mặt rạng rỡ đến mức không giấu nổi niềm vui.
Rời khỏi siêu thị, Tạ Tri Tri đến gặp nhân viên môi giới bất động sản, nhờ họ rao bán cả căn hộ lẫn cửa hàng.
Sau đó, cô lái xe đến kho hàng. Lúc này đã gần trưa. Trên đường đi, cô ghé vào tiệm bánh bao nổi tiếng nhất khu vực, xếp hàng mua tất cả các loại bán chạy như bánh bao chiên, bánh bao nhân thịt, bánh hẹ, sữa đậu nành nóng, quẩy, bánh tương hương, cơm cuộn rong biển cùng đủ loại bánh ngọt và bánh bao khác.