Đến nội dung chính

Chương 7

admin 715 Chữ Cài Đặt

Tạ Tri Tri hơi ngập ngừng.

Thịt gà trống cô không thích lắm.

Suy nghĩ một lát, cô mới nói tiếp:

“Gà trống lấy mười con đi. Với số lượng như vậy thì sau này có thể tự sinh sản được chứ?”

Bà chủ lập tức hiểu ý, bật cười thành tiếng.

“Nếu cô định nuôi lâu dài thì nên lấy thêm vài con nữa. Lỡ chẳng may có con bị bệnh chết thì vẫn còn đàn để sinh sản.”

Nghe cũng có lý.

Nếu chết hết thì sau này sẽ không còn gà con nữa.

Hơn nữa, nghe nói gà nuôi từ nhỏ thì thịt sẽ săn chắc và thơm hơn rất nhiều. Bây giờ đã có điều kiện, đương nhiên phải thử nuôi.

“Vậy lấy hai mươi con gà mái và mười con gà trống. Bà giúp tôi chọn những con khỏe mạnh nhé, tất cả đều lấy loại còn nhỏ. Cảm ơn.”

Tự nuôi chắc chắn ngon hơn gà nuôi công nghiệp rất nhiều.

Nói xong, Tạ Tri Tri nhìn quanh một lượt rồi tiện thể gọi luôn tất cả những loại gia cầm đang có.
Bà chủ đặt chậu thức ăn xuống, cười đáp:

“Không thành vấn đề.”

Tạ Tri Tri chỉ vào chiếc lồng nhựa đặt bên cạnh rồi hỏi:

“Cái lồng này bán thế nào?”

Chiếc lồng nhìn vẫn còn rất mới, cũng không bẩn lắm.

Bà chủ quay đầu nhìn rồi đáp:

“Chín mươi tệ một cái. Tháng trước mới mua đấy. Cô định mua để đựng gà à?”

Tạ Tri Tri gật đầu.

“Nhiều gà như vậy mà bỏ vào túi thì chúng ngạt mất. Dùng lồng sẽ thoáng hơn. Bà giúp tôi đóng vào lồng rồi giao đến kho hàng gần đây luôn nhé.”

“Được, không thành vấn đề.”

Bà chủ vừa dặn người nhà cân gà vừa tính tiền.

“Gà con, ngỗng con và gà lôi đều mười tệ một con. Chim cút, vịt đen, vịt trắng và bồ câu tám tệ một con, mỗi loại ba mươi con, chia đều đực cái.”

Tiếng bấm máy tính vang lên lách cách.

Chưa đầy một phút sau, bà đã viết xong hóa đơn.
“Bốn chiếc lồng hết ba trăm sáu mươi tệ. Tiền con giống là một nghìn tám trăm sáu mươi tệ. Tổng cộng hai nghìn hai trăm hai mươi tệ.”

“Đúng rồi.”

Tạ Tri Tri chợt nhớ ra.

“Lấy thêm cho tôi một bao cám gạo, một bao thức ăn cho gà. Với cả chỗ trứng gà vừa nhặt bên kia, loại to một cân, loại nhỏ một cân.”

Cô vừa quét mã thanh toán vừa hỏi:

“Cộng tất cả là bao nhiêu?”

“Cám gạo hai mươi tệ, thức ăn cho gà một trăm hai mươi tệ, trứng gà lớn sáu tệ một cân, trứng gà so chín tệ một cân. Tổng cộng hai nghìn ba trăm bảy mươi lăm tệ. Thôi, mấy cái lồng đều là lồng cũ, tôi tính rẻ cho cô, lấy hai nghìn ba trăm năm mươi tệ.”

“Được.”

Đến cả lồng cũ cũng giảm giá cho cô, xem ra bà chủ này cũng khá nhiệt tình.

Thanh toán xong, Tạ Tri Tri để lại số điện thoại và địa chỉ kho hàng.

“Đây là địa chỉ. Khi giao đến thì gọi điện cho tôi là được. Cảm ơn.”
Bà chủ cười gật đầu đồng ý.

Rời khỏi chợ gia cầm, Tạ Tri Tri ngồi lên xe, suy nghĩ một lát rồi quyết định điểm đến tiếp theo là siêu thị để mua nhu yếu phẩm.

Thế là cô lái xe đến siêu thị lớn nhất thành phố, nơi có đầy đủ chủng loại hàng hóa.

Vừa bước vào siêu thị, cô đẩy một chiếc xe hàng rồi đi thẳng đến khu thực phẩm tươi sống.

“Thăn bò, sườn bò, phi lê bò, sườn non bò, nạm bò, thăn ngoại, thịt bò vân mỡ, bắp bò… Thịt lợn nạc, sườn lợn, chân giò, móng giò, ba chỉ… Thịt cừu cũng lấy một ít, thêm sườn cừu, cật cừu và đùi cừu. Như vậy là gần đủ rồi.”

Đổ đầy một xe, cô lại lấy thêm một chiếc xe đẩy khác rồi chuyển sang khu gia vị.

“Đồ ăn gần đủ rồi, tiếp theo là gia vị.”

“Muối, nước tương nhạt, nước tương đậm, xì dầu, dầu hào, dầu mè, tinh bột ngô, tinh bột khoai tây, tương cà, nước tương hấp cá, sốt mè, sốt salad, cà ri viên, hạt nêm, bột ớt, bột tiêu, bột ngũ vị… Sao nhiều loại bột thế này?”