Đến nội dung chính

Chương 48

admin 633 Chữ Cài Đặt

Từ huyện Thanh Thủy đến Lĩnh Sơn Công xã, mỗi ngày sáng tối đều có một chuyến xe buýt. Nhưng lúc nhóm Khương Miên đến nơi, chuyến xe buổi sáng đã chạy mất. Nếu nhất định phải đi xe buýt thì chỉ có thể chờ đến chiều, chuyện này rõ ràng không thực tế. Hơn nữa xe buýt phải đi đường vòng, quãng đường so với máy kéo dài hơn gấp đôi.

Hai cô gái đứng bên cạnh Khương Miên, lúc đầu nhìn thấy phương tiện đến đón là một chiếc máy kéo nửa cũ nửa mới, thùng xe còn có chỗ đã han gỉ. Đến khi được yêu cầu lên xe, cả hai đều lộ rõ vẻ kháng cự.

Khương Miên đứng bên cạnh nhìn mà không lên tiếng. Bây giờ mới ngồi máy kéo đã ghét bỏ thành như vậy, cuộc sống sau này còn có mà chịu. Trừ khi phía sau có chỗ dựa lớn, tìm được cách trở về thành phố. Nếu không, cuộc sống sớm muộn cũng sẽ dùng cách của nó để khiến người ta nhìn rõ hiện thực.
Mấy nam thanh niên trí thức phát huy tinh thần đồng chí, chủ động để các nữ đồng chí lên xe trước.

Mặc kệ hai cô gái thành phố kia có làm mình làm mẩy thế nào, Khương Miên cũng không sợ các cô ta ghi hận. Cô dẫn đầu ném hành lý lên thùng xe, sau đó hai tay bám lấy thành máy kéo, dùng sức một cái đã gọn gàng nhảy lên. Cô tìm một vị trí thuận lợi rồi kéo toàn bộ hành lý của nhóm mình sang đó.

Đừng nhìn thùng máy kéo chẳng có gì che chắn, nhưng vị trí ngồi vẫn có khác biệt. Hơn nữa ở đây có rất nhiều đoạn đường đất, còn chưa biết quãng đường dài bao nhiêu, mặt đường lại khô ráo, rất dễ bị bụi đất phủ kín. Có thể bớt chịu khổ một chút thì vẫn nên bớt chịu khổ.

“Vị đồng chí này, có thể giúp tôi một chút được không?”

Khương Miên vừa sắp xếp xong hành lý, quay người lại đã nhìn thấy một cô gái buộc hai bím tóc dài đang cười tủm tỉm nhìn mình, hai tay còn nâng một kiện hành lý.
“Không thành vấn đề.”

Khương Miên đưa tay nhận lấy hành lý cô gái đưa lên, nhanh nhẹn ném vào thùng xe, sau đó dùng sức kéo luôn cô gái lên.

Khương Miên phủi phủi tay, đưa tay lau cái trán vốn chẳng có giọt mồ hôi nào. Cô cảm thấy cơ thể mình lúc này nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng. Những trạng thái mơ màng, uể oải mấy ngày trước gần như đã biến mất hoàn toàn, tinh thần cũng sảng khoái hơn hẳn.

Không biết là di chứng đã khỏi hay do cơ thể được vận động nên mới như vậy.

Một cơ thể khỏe mạnh, bất cứ thời điểm nào cũng đều vô cùng quan trọng.

Khương Miên khẽ thở ra. Cơ thể đã khôi phục trạng thái bình thường, thậm chí cô còn cảm giác thể lực của mình tốt hơn trước. Nhưng chính xác đến đâu thì vẫn phải tìm cơ hội kiểm chứng.

Trong thùng xe, Khương Miên ngồi lên hành lý của mình. Cô gái vừa được cô kéo lên cũng chuyển hành lý lại, ngồi sát bên cạnh. Ngoài ra còn có hai cô gái khác được các nam đồng chí đi cùng giúp đỡ, lần lượt lên xe.
Chuyến này có gần hai mươi thanh niên trí thức xuống nông thôn, trong đó tính cả Khương Miên thì tổng cộng có sáu cô gái.

Hai cô gái lúc trước không chịu lên xe vẫn còn đứng bên dưới dây dưa, thật không biết trong đầu các cô ta đang tính toán điều gì.