Đến nội dung chính

Chương 31

admin 545 Chữ Cài Đặt

Nhà khác có trẻ con, quần áo thường theo kiểu “mới ba năm, cũ ba năm, vá víu thêm ba năm”, anh chị mặc xong đến lượt em. Nhà này lại chỉ có một mình nguyên chủ nên quần áo không những nhiều mà chẳng có lấy một miếng vá. Ngay cả hai bộ cũ nhất cũng phải còn mới sáu, bảy phần. Phần lớn là do hai, ba năm gần đây nguyên chủ lớn nhanh, quần áo cũ chưa mặc được bao lâu đã chật.

Khương Miên trước tiên đem quần áo ra kiểm lại. Chỉ riêng áo sơ mi dài tay đã có bảy, tám chiếc, chưa kể áo len, áo khoác, áo bông dày…

Dưới gầm giường còn có rất nhiều giày. Riêng giày da đã có ba đôi, ngoài ra còn giày vải, giày nhựa, dép…

Quần áo giày dép phần lớn đều còn mới, có những món thậm chí chưa từng mặc.

Nhìn thì có vẻ nguyên chủ sở hữu rất nhiều đồ, nhưng cô vốn không phải người thích chưng diện. Ngày thường chỉ mặc đi mặc lại hai, ba bộ, đến khi cũ hoặc không còn vừa mới thay bộ khác. Còn tại sao trong nhà lại có nhiều quần áo đến vậy, cũng chẳng thể trách ông nội lúc nào cũng muốn bù đắp cho cháu gái.
Khương Miên đứng cạnh cửa ướm thử chiều cao. Cô chắc chắn đã cao hơn một mét sáu. Hai, ba năm gần đây lớn khá nhanh, mấy tháng vừa rồi tốc độ đã chậm lại. Sau này có lẽ cũng không cao thêm được bao nhiêu. Nếu cơ thể không đột nhiên phát triển theo hướng khác thường, số quần áo và giày dép này đủ cho cô mặc thêm vài năm.

Còn chuyện mặc quần áo của nguyên chủ có thấy khó chịu hay không, Khương Miên cũng chẳng để tâm.

Đến thân thể này cô còn tiếp nhận rồi, vài bộ quần áo có gì phải làm ra vẻ.

Chỉ là quần áo mặc sát người của nguyên chủ vẫn nên thay.

Trong không gian của cô có sẵn. Khương Miên nhắm mắt lục tìm một lúc, lấy ra một số bộ có kiểu dáng và chất liệu tương đối giống với thời đại này, đặt sang một bên.

Những bộ quần áo không còn vừa, Khương Miên thu lại hết, cất vào không gian.
Hai rương sách được bảo quản rất tốt cũng không bỏ qua. Giày dép, tất, chăn đệm, bát đũa, nồi niêu, dụng cụ làm bếp, thậm chí cả những dụng cụ ông nội dùng để trồng rau… Những thứ có khả năng sau này cần đến, cô đều đóng gói cẩn thận.

Dùng được thì dùng.

Không dùng được cũng cứ cất trong không gian, biết đâu sau này lại có lúc cần.

Khương Miên chia đồ đạc thành ba phần.

Một phần mang theo bên người, chủ yếu là những thứ nhẹ và cần dùng ngay. Một phần cất vào không gian. Phần còn lại chuẩn bị đưa cho Chu Duyệt An. Đợi cô ấy ổn định ở nơi mới, Khương Miên sẽ tìm cách gửi qua.

Chuyện che giấu không gian phải làm cho cẩn thận.

Sau này nếu cô muốn lấy vài thứ đặc biệt ra dùng, ít nhất cũng phải có một nguồn gốc hợp lý.