Đến nội dung chính

Chương 18

admin 543 Chữ Cài Đặt

Nguyên chủ có một chiếc đồng hồ đeo tay, nhưng bình thường rất ít khi mang. Vì kế hoạch hôm nay, cô bé đã giấu nó đi từ trước, còn cất rất kỹ, đề phòng có người nhân cơ hội vu cho cô lấy đồ của người khác. Dù sao chiếc đồng hồ đó không có ký hiệu gì đặc biệt.

Khương Miên cũng lười đi tìm.

Hai chiếc đồng hồ trên người cô đã bị cảnh sát tạm giữ từ trước.

Để đề phòng có người lén lút trèo vào nhà, Khương Miên đóng chặt cổng, cài then. Bên cạnh then còn có một ổ khóa, cô tiện tay khóa luôn.

Ổ khóa phía trong cổng như vậy, nhà bình thường rất ít khi lắp.

Xem ra ông nội của nguyên chủ cũng là một người khá cẩn thận. Hoặc có thể nói, ý thức đề phòng của ông mạnh hơn nhiều người trong thời đại này.

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Khương Miên thở ra một hơi, quay người đánh giá căn nhà.
Nhà chính, nhà ngang, phòng bếp cộng lại ít nhất cũng có tám, chín gian.

Tường xây chắc chắn, nhìn đã có tuổi. Mái ngói lại hoàn toàn mới.

Đây rõ ràng là căn nhà cũ vừa được sửa sang lại.

Nhưng căn nhà này không phải nhà bình thường.

Là ông cụ cố của nguyên chủ bỏ ra một khoản tiền lớn xây dựng, vốn định để làm nhà tổ truyền lại cho con cháu. Chỉ cần bảo quản tốt, thêm một trăm năm nữa cũng chưa chắc đã xuống cấp.

Diện tích cả khu sân trong thành phố cũng thuộc dạng hiếm thấy.

Khương Miên không có khả năng tự tính chính xác diện tích. Cô chỉ có thể dựa vào ký ức của nguyên chủ để so sánh.

Cả căn nhà vuông vắn, gọn gàng. Không chỉ chắc chắn, rộng rãi mà còn rất thoáng.

Cách bố trí cũng hợp lý.

Cách cửa bếp vài mét có một giếng nước. Khu vực quanh giếng và khoảng sân ngang với nền nhà đều được lát nền cứng.
Khoảng đất phía đông sân được cải tạo thành vườn rau.

Phía tây trồng vài cây lớn, tán lá đã phủ kín, tạo thành một khoảng bóng râm mát mẻ. Phần đất dưới gốc cây cũng được lát nền. Bên dưới có một bộ bàn ghế đá, cạnh đó còn đặt một chiếc ghế dài kết hợp gỗ và tre.

Khương Miên nằm xuống ghế, ngẩng đầu nhìn dãy tường bao quanh sân, nhất thời thất thần.

Tường xây rất cao, trông vô cùng chắc chắn, tạo cảm giác an toàn.

Cách chân tường gần một mét còn có một bồn đất cao khoảng ba, bốn mươi centimet, vốn có lẽ được quy hoạch làm luống hoa.

Nhưng xét tình hình hiện tại, trong đó chẳng trồng hoa.

Tất cả đều là rau.

Lúc này chưa vào mùa xuân, rau mới còn chưa kịp gieo trồng. Trên đất vẫn còn sót lại vài gốc rau, phần thân và củ còn lại từ vụ trước.

Căn nhà này, xét từ vị trí, diện tích đất, diện tích xây dựng cho đến kết cấu, cách bố trí, vật liệu và những tiện ích đi kèm, ở thời đại này đều thuộc hàng rất tốt.
Chẳng trách ba kẻ lòng lang dạ sói kia lại đỏ mắt như vậy.