Đến nội dung chính

Chương 10: Hai cha con nằm xếp lớp trên đất

admin 493 Chữ Cài Đặt

“Á…”

Anh cả Tôn kêu thảm thiết một tiếng, ôm lấy vùng đau đớn quỳ sụp xuống đất, chiếc cuốc trên tay cũng rơi xuống.

Hạ Thanh Ngư đá chiếc cuốc về phía sau lưng cô, giọng điệu lạnh lùng nói với người nhà họ Tôn đang định xông lên: “Qua đây tôi liền giết chết hắn!”

Nói xong, cô bấm bật lửa, châm ngòi dây cháy chậm.

Tia lửa điện tuyệt đẹp lại một lần nữa xuất hiện. Tất cả mọi người vô cùng quen thuộc mà chạy thục mạng xuống chân núi.

Tôn Hồng Binh gào lên với con trai cả: “Thằng cả, chạy mau!”

Anh cả Tôn cố gắng muốn bò dậy, nhưng quá đau, cảm giác như vỡ vụn vậy, hoàn toàn chạy không nổi, tuyệt vọng nhìn quả pháo nổ trong tay Hạ Thanh Ngư, tia lửa lóe sáng tựa như thanh xuân của hắn, nhưng cũng sắp kết thúc rồi!

“Ba… Cứu con, con không muốn chết…”

Hắn vừa khóc vừa van xin nhìn Tôn Hồng Binh.
Tôn Hồng Binh không chút do dự xông đến. Dây cháy chậm còn dài như vậy, chưa thể nổ nhanh thế đâu, vẫn có thể kịp cứu con trai.

Nhưng đợi đến khi ông ta xông đến trước mặt con trai, tính đỡ người dậy, sau gáy bỗng nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, ông ta trợn trắng mắt, ngất lịm đi.

Hạ Thanh Ngư lại lưu loát đánh ngất anh cả Tôn, rồi giẫm tắt dây cháy chậm đang lóe sáng. Hai cha con nằm xếp lớp trên đất, giống như đã chết.

Tiếng gào thét phẫn nộ của người nhà họ Tôn vang lên liên tiếp, gào thét đòi giết chết cô.

Hạ Thanh Ngư cười lạnh, dùng sống cuốc đập gãy cả hai chân của cha con Tôn Hồng Binh.

Hai cha con lại bị đau đến mức tỉnh lại.

Ra tay lưu loát và tàn nhẫn, khiến tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm.

Người nhà họ Tôn cũng không dám gào thét nữa, bọn họ sợ ép Hạ Thanh Ngư quá đáng, cuốc tiếp theo sẽ nhắm thẳng vào đầu.
Hai cha con Tôn Hồng Binh trên đất đau đến mức mồ hôi ướt đẫm đầu, mặt mũi trắng bệch.

Dân trong thôn đứng nhìn âm thầm líu lưỡi, ngày trước đều là Tôn Hồng Binh ăn hiếp người khác, đây là lần đầu tiên chịu thiệt thòi lớn như vậy!

Hạ Thanh Ngư sau khi bị đập vỡ đầu, đúng là như được khai khiếu, sau này e là sẽ trở thành “nữ thổ phỉ” mất thôi!

Trưởng thôn Tôn Trường Thắng kiểm tra xong âm trạch của ông bà nội nhà mình, không sao cả, lúc này ông mới yên tâm. Nhưng bây giờ trái tim lại nhảy vọt lên tận cổ họng, Hạ Thanh Ngư đây là giết đến đỏ mắt rồi, nếu lỡ xảy ra án mạng thật, cái chức trưởng thôn này của ông e là làm tới điểm cuối rồi!