Khương Tuế Tuế có một giấc mơ.
Trong mơ, thế giới mà cô đang sống là một cuốn tiểu thuyết mạt thế hậu cung có dán nhãn hạn chế độ tuổi.
Nắng nóng, mưa bão, rét đậm, động đất, thây ma và vô số thiên tai lũ lượt kéo đến.
Còn cô lại là nữ phụ pháo hôi ốm yếu trong cuốn tiểu thuyết ấy.
Vì cô ác ý hãm hại nữ chính, thậm chí cố tình quyến rũ dàn hậu cung của nữ chính nên cuối cùng chuốc lấy kết cục chết thảm.
Bừng tỉnh sau cơn mộng, Khương Tuế Tuế nhận ra mình đang ở thời điểm ba tháng trước khi mạt thế ập tới.
Lần này cô nhất định phải thay đổi vận mệnh của chính mình!
Khương Tuế Tuế kích hoạt không gian từ sớm, tích trữ hàng tỷ vật tư, xây dựng nhà an toàn…
Trên người cô còn bỗng dưng bị trói buộc với một hệ thống mang tên: Đồ giám sưu tầm mỹ nam.
Chỉ cần cô liên kết đúng đối tượng mục tiêu là có thể nhận được phần thưởng.
Kề cận thân mật còn có thể giúp cô mạnh lên.
Thế này chẳng phải là đang ép cô làm một gái hư bắt cá nhiều tay giữa thời mạt thế hay sao!
Cậu đàn em con lai rạng rỡ và tỏa nắng? Cô vui vẻ nhận.
Vị giáo sư mỹ nhân đẹp phi giới tính? Cô vui vẻ nhận.
Gã lính đánh thuê mặt lạnh vô tình và nam tính ngời ngời? Cô vui vẻ nhận nốt.
Lại còn thêm cả bác sĩ dịu dàng, bá tổng lạnh lùng… Cô gom hết sạch!
Ban đầu, Khương Tuế Tuế chỉ định liên kết hệ thống để lấy phần thưởng miễn phí. Thế nhưng ánh mắt của những người này nhìn cô ngày càng trở nên kỳ lạ.
Khoan đã, cô thật sự không hề có ý định công lược bọn họ đâu nha!
![Nữ Phụ Pháo Hôi Được Các Đại Lão Ở Mạt Thế Nuông Chiều! [NP]](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/nu-phu-phao-hoi-duoc-cac-dai-lao-o-mat-the-nuong-chieu-np-200x300.jpg)




Bình Luận (0)