Phù Tang thản nhiên thu chân lại đút hai tay vào túi áo. Đôi mắt trong tích tắc lại trở về vẻ lười biếng lơ đãng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô liếc nhìn Đồ Siêu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt: “Không có gì, trao đổi học thuật chút thôi. Hợp đồng của tôi xong rồi chứ?”
Phù Tang liếc mắt nhìn qua đỉnh đầu Đổng Lệ, sau đó mới thoáng nhìn kỹ gương mặt của ả.
Thật thú vị. Sau khi đặt chân đến tinh cầu này cuối cùng cô cũng đã tìm thấy một tia âm khí có cùng tần số dao động với lũ quỷ ở ranh giới bảo vệ của thành Vô Tích. Chắc chắn người này cũng tham gia vào đại trận hút máu người kia. Thậm chí lượng âm khí tích tụ trên người Đổng Lệ còn nồng nặc và dày đặc hơn Đồ Siêu gấp nhiều lần.
Nghĩ đến đây nụ cười trên môi Phù Tang càng thêm phần quỷ dị. Cô thản nhiên thu hồi toàn bộ áp lực tinh thần lực, hai robot chiến đấu lập tức đứng im như đống phế liệu mất nguồn.
Đổng Lệ từ dưới đất bò dậy, nhục nhã đến mức run rẩy. Khi nhìn thấy Phù Tang thu tay lại lầm tưởng tên nhóc này rốt cuộc vẫn sợ hãi thế lực của AZ1 ở tổng bộ. Để đòi lại thể diện Đổng Lệ lập tức hếch cằm kiêu ngạo ra lệnh cho Đồ Siêu rằng chính ả sẽ đích thân kiểm tra năng lực của J”, sau đó liền dẫn người đi thẳng.
Phù Tang cũng chẳng buồn vạch trần, lười biếng đút tay vào túi áo ung dung đi theo sau như một kẻ vô hại.
Cô vừa mới bước chân vào AZ1 còn chưa kịp ở lại tinh cầu Hạm Tinh được một ngày đã bị đưa lên phi thuyền tốc độ cao chuyển dịch đến Đấu Trường Sinh Tử của Liên Bang đặt tại tinh cầu Hàm Đạm, đây cũng là một tinh cầu vệ tinh khác thuộc Hệ H.
Ngay khi phi thuyền tiến vào trạm kiểm soát ngoài không gian của tinh cầu Hàm Đạm, Phù Tang từ nãy đến giờ vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần đột ngột mở bừng mắt ra, khẽ liếc nhìn ra bên ngoài cửa kính du hành.
Trước mắt cô là một cảnh tượng ghê tởm đến tột cùng. Một luồng oán khí đen kịt dày đặc như mực đang bao phủ hầu như toàn bộ phần rìa bên ngoài của tinh cầu. Ở trung tâm tầng khí quyển hiện ra một cái lõm sâu hoắm, điên cuồng hút toàn bộ lượng khí đen kia vào trong, tựa như một xúc tu khổng lồ đang tàn nhẫn ăn mòn mọi dấu vết của sự sống.
Nhìn tình hình này cô đã đoán được luồng ám khí ở hàng rào ranh giới Vô Tích cuối cùng đã chảy về đâu.
Nơi dung chứa thứ năng lượng bẩn thỉu đó chính là vị trí hiện tại cô đang đứng, một tòa đấu trường có kiến trúc lồng chim khổng lồ sừng sững giữa không trung. Bên ngoài tòa nhà được bao phủ bởi những tấm kính đen bóng loáng, nếu để ý kỹ sẽ thấy dọc theo các đường viền xung quanh có khắc chi chít những hoa văn hình thù kỳ quái bằng mực đen phong ấn.
Những luồng hắc ám sậm đặc kia đều đang cuộn trào đổ dồn về đây. Trong mắt của Phù Tang nơi này không phải là một kiến trúc giải trí, mà chính là hồ chứa dinh dưỡng của một con Quỷ Tướng đang chuẩn bị thành hình. Thứ hắc khí trước mắt thậm chí còn đậm đặc và hung tàn hơn tia ám khí mỏng manh cô gặp ở thành Vô Tích gấp mấy chục lần.
Nơi đây chắc chắn là một lò sát sinh với oán khí ngập trời, số lượng người chết oan không thể đếm xuể, là mảnh đất màu mỡ nhất để nuôi dưỡng ác quỷ.
Rốt cuộc cô cũng đã tìm thấy 2% hứng thú của mình ở thế giới này rồi.