Đến nội dung chính

Chương 41: Tiến vào Tinh cầu Hạm Tinh

admin 707 Chữ Cài Đặt

Ngay phía trước đang có một chiếc viễn hạm xuyên tinh hệ neo đậu tại khu vực nạp năng lượng. Mạn phải của nó được cố định bằng lực hút từ tính của trạm cung ứng, dòng năng lượng phân hạch xanh lam liên tục được truyền qua ống dẫn áp suất cao. Mạn trái lại được bao quanh bởi các cánh tay máy tự động, điên cuồng quét laser để rà soát lỗi cấu trúc vi mô. Cảnh tượng kỹ thuật đỉnh cao ấy thực sự đã mở rộng tầm mắt cho những kẻ vừa thoát khỏi nơi gọi là bãi rác vũ trụ.

Nếu là tàu của tinh cầu khác đi ngang qua đây, chỉ cần nằm trong khối Liên Bang thì sẽ được quyền mua nhiên liệu tích hợp với mức giá quy định. Ngược lại kẻ ngoại tộc muốn có được năng lượng bắt buộc phải nộp ra một lượng tinh tệ khổng lồ đến mức bóc lột.

Có lẽ đây chính là lý do khiến giới tài phiệt Đế Đô nảy sinh suy nghĩ muốn quyền sở hữu một tinh cầu nằm ở rìa biên cương xa xôi như vậy, chẳng phải đây là một miếng mồi béo bở để đặt trạm thu phí vũ trụ hay sao?
Sau khi vượt qua vòng kiểm duyệt ý thức tàu vận chuyển chính thức xuyên qua tầng khí quyển để tiến vào Tinh cầu Hạm Tinh. Đây là một trong năm tinh cầu hạt nhân thuộc Hệ H chủ lực của Liên Bang.

Hệ H vốn nổi tiếng là khối đồng minh kiên cố nhất Liên Bang, nghe đồn tổ tiên của họ đều từ một đại gia tộc chính chia ra bốn nhánh phụ hệ. Nhờ mối thâm tình máu mủ đó nên năm tinh cầu luôn tương trợ lẫn nhau cùng phát triển song hành. Dù không thể sánh bằng Hệ A sở hữu sức mạnh quân sự siêu cường đại và tinh thần lực bóp méo không gian, nhưng Hệ H vẫn là một thế lực sừng sỏ mà không ai dám xem thường.

Tinh cầu Hạm Tinh từ từ thu trọn vào tầm mắt. Ngoại trừ Phù Tang vẫn đang khoanh tay ngồi một góc nhắm mắt cô lập bản thân với thế giới xung quanh, thì tất cả những người còn lại trên tàu đều bị quang cảnh ngoài cửa kính làm cho hóa đá, thị giác bị chấn động đến mức không thốt nên lời.
Phù Tang xem như không biết Lôi Phong đang nhìn mình, cô biết sự đánh giá xen lẫn nghi hoặc của hắn ta là gì, nhưng biết thì đã sao, cô không thể nào tay không tấc sắt chống lại cả đế chế Đế đô, hơn nữa nơi này cô mới chỉ đến mấy ngày, tình cảm càng không. Để đạt được mục tiêu ăn nằm chờ chết của mình, cô không thể nào vì những người này mà để bản thân lọt vào tầm ngắm của Đế đô và Liên bang. Nhiệm vụ cao cả này tốt nhất là để cho nữ chính thánh mẫu nào đó đi. Kẻ hèn này lực bất tòng xin rút lui.

Nhìn bằng mắt thường Hạm Tinh ngập tràn trong những dải ánh sáng năng lượng vĩnh cửu, hoàn toàn không có vẻ ảm đạm u ám rác rưởi như thành Vô Tích. Khí hậu nơi đây nhờ hệ thống điều hòa thời tiết nhân tạo mà trở nên ấm áp như mùa xuân. Khắp nơi từ các đại lộ lơ lửng cho đến những tòa cao ốc chọc trời đều được bao phủ bởi những khu vườn sinh thái đột biến gen rực rỡ, những thác nước đảo ngược trọng lực tươi mát, và các màn hình Hologram 7D sống động đến mức như thật đang uốn lượn giữa không trung. Những thứ xa xỉ này ở Vô Tích nằm mơ cũng không thấy được.
Tất cả những điều này biến bọn họ thành những kẻ nhà quê lần đầu lên tỉnh nhìn đến mức mắt không dám chớp. Sau đó dưới sự bảo lãnh của tổ chức AZ1 mọi người được hỗ trợ làm thủ tục nhập thành, dĩ nhiên mức phí môi giới cắt cổ là điều không thể tránh khỏi.