Đến nội dung chính

Chương 17: Sởn gai ốc

admin 604 Chữ Cài Đặt

Sau lớp kính cường lực dày thân thể kia trông chẳng khác nào một xác chết vừa bò lên từ bãi tha ma. Quần áo rách nát, da thịt lấm lem bụi bẩn, mái tóc dài rối tung che khuất gần hết khuôn mặt, toàn thân gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Nếu không phải hệ thống vẫn còn báo tín hiệu sinh mệnh hắn đã cho rằng người này chết từ lâu rồi. Thế nhưng điều khiến hắn để tâm hơn cả lại là những dòng dữ liệu đang liên tục hiện lên trên màn hình.

Không xác định thân phận.

Không xác định mã công dân.

Không xác định nguồn dữ liệu.

Người đàn ông khẽ nhíu mày, chuyện này hoàn toàn không bình thường. Cho dù là người vô gia cư, người nhập cư trái phép hay cư dân không có mã số công dân, thì ít nhiều vẫn phải lưu lại một vài dấu vết trong cơ sở dữ liệu của Liên Bang. Nhưng người trước mắt lại giống như chưa từng tồn tại mọi thông tin đều trống rỗng. Giống như hệ thống đang quét phải một khoảng không vô hình.
Hắn nghi ngờ thiết bị gặp trục trặc dù sao hôm nay cũng là ngày kiểm tra định kỳ, hệ thống xảy ra lỗi không phải chuyện hiếm gặp. Thế nhưng ngay khi ánh mắt vô tình lướt xuống dòng dữ liệu tiếp theo cả người hắn bỗng khựng lại.

[Chỉ số sinh mệnh: -1011]

Đồng tử co rút nhìn chằm chằm vào con số đó vài giây. Hắn ngẩng đầu nhìn người đang lơ lửng giữa không trung rồi lại cúi xuống nhìn màn hình.

-1011. Không thể nào! Người bình thường khi chỉ số sinh mệnh giảm xuống dưới 0 đã được xác nhận tử vong. Ngay cả những chiến sĩ có thể chất vượt trội cũng chỉ cố gắng kéo dài thêm âm vài chục hoặc vài trăm đơn vị sinh mệnh mà thôi.

Nhưng người này -1011 vậy mà vẫn còn sống. Không những còn sống mà các chỉ số còn đang chậm rãi tăng lên từng chút một, giống như cơ thể kia đang tự mình hồi phục. Một suy nghĩ khó tin bất chợt hiện lên trong đầu hắn.
Người Đế Đô?

Chỉ có những cường giả đến từ trung tâm Liên Bang hoặc những gia tộc cổ xưa mới sở hữu thể chất đáng sợ như vậy. Nhưng rất nhanh hắn đã phủ nhận. Nếu thật sự là người Đế Đô làm sao lại xuất hiện trong bãi rác của tinh cầu Vô Tích với bộ dạng thảm hại thế này?

Người đàn ông vô thức nhìn về phía hai cánh tay cơ giới đang quấn quanh thân thể kia. Những dòng suy đoán hỗn loạn liên tục xuất hiện trong đầu cho đến khi một cảm giác lạnh lẽo bất chợt bò dọc sống lưng toàn thân hắn cứng đờ. Bởi vì lúc này hắn mới phát hiện từ đầu đến cuối vẫn luôn có một đôi mắt đang nhìn mình.

Không biết từ khi nào người kia đã mở mắt. Giữa ánh đèn pha chói lóa vô số tín hiệu quét liên tục, đôi mắt ấy vẫn bình tĩnh nhìn qua lớp kính điều khiển, không né tránh hoảng loạn cũng không có lấy một tia cầu cứu. Nó tĩnh lặng đến mức khiến người ta sởn gai ốc, giống như người đang bị treo giữa không trung không phải cô mà là hắn.
Người đàn ông vô thức nín thở, trong khoảnh khắc đó hắn có cảm giác mình đang nhìn thấy một vùng đất hoang vu vô tận.