Đến nội dung chính

Chương 11: Ma nữ

admin 715 Chữ Cài Đặt

Phạt Ác Tư thậm chí còn sinh ra một suy nghĩ, nếu người trước mặt thật sự chết đi vậy thì toàn bộ Âm Phủ chắc chắn sẽ nhận được tin tức đầu tiên. Bởi vì người sở hữu Công Đức Vô Lượng như thế này tuyệt đối không thể lặng lẽ bước vào Luân Hồi.

Theo quy củ của Lục Đạo những tồn tại đặc biệt như vậy đều sẽ được một trong Thập Điện Diêm Vương đích thân nghênh tiếp, cho nên chuyện này chắc chắn có vấn đề hơn nữa còn là một vấn đề rất lớn.

Nhắc đến chuyện này Tần Quảng Vương đến bây giờ vẫn còn cảm thấy khó tin. Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm hắn để lộ cảm xúc rõ ràng như vậy trước mặt người khác.

Sau khi trở về Âm Phủ hắn thậm chí còn phải mở Sinh Tử Bộ ra đối chiếu thêm vài lần để xác nhận thân phận của người kia. Dù nhìn thế nào đi nữa cô gái ấy cũng không giống một người đáng lẽ phải xuất hiện trong danh sách luân hồi. Với linh lực và Công Đức trên người nàng, đừng nói mở Quỷ Môn, cho dù muốn đi lại giữa Lục Giới cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Thế nhưng nàng lại cố tình ở yên dưới gốc cây đàn hương nghìn năm tuổi bình thản chờ bọn họ tìm tới. Thoạt nhìn nàng như đang nghỉ ngơi. Nhưng đối với những người hiểu rõ thực lực của nàng, hành động ấy lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Người ta không xuất hiện không phải vì không thể Mà là vì không muốn. Người ta ngồi đó chờ đợi đơn giản là đang cho Âm Phủ một phần thể diện. Đây chính là đang thể hiện phong thái của bậc vương giả, trực tiếp thị uy với họ.

Dĩ nhiên họ không thể nào đụng phải người như vậy. Có câu thỉnh Thần đến thì dễ tiễn Thần đi mới khó. Chính là trong trường hợp như vậy.

Phạt Ác Tư nhớ lại lần đầu tiên tiếp xúc với cô gái ấy, hắn đã bị tinh thần lực của người khác ngoài Diêm vương chèn ép đến mức toát mồ hôi và không thốt lên được lời nào.
Đặc biệt là ánh mắt kia chỉ một lần đối diện như khóa chặt linh hồn khiến ám ảnh đến tận bây giờ. Đó không phải ánh mắt uy hiếp hay cảnh cáo mà ngược lại còn rất bình thản, nhưng chính sự bình thản ấy mới khiến người ta cảm thấy đáng sợ.Giống như mọi bí mật đều đã bị nhìn thấu, mọi suy nghĩ đều không thể che giấu. Ngay cả linh hồn cũng bị khóa chặt dưới ánh mắt đó.

May mắn là đối phương đã chủ động thu liễm Công Đức Kim Quang nếu không đừng nói đám Quỷ Hồn bình thường, ngay cả những người như hắn cũng chưa chắc chịu đựng nổi bị đánh cho hồn phi phách tán.

Nghĩ lại khoảng thời gian ma nữ kia ở dưới Âm Phủ, Phạt Ác Tư không khỏi thở dài cảm khái.

“Thật ra cũng không thể trách cô ta.”

“Hử?”

Tra Sát Tư quay đầu nhìn sang.

Phạt Ác Tư nhún vai.

“Ngươi thử nghĩ xem, dưới đây chơi được vài năm thì còn thấy thú vị. Nhưng chơi suốt mấy chục năm thì ai mà không chán. Đám Quỷ Hồn dưới này bây giờ vừa nghe thấy tên cô ta đã sợ đến run chân. Không cần Hắc Bạch Vô Thường đi bắt, vừa thấy Quỷ Sai xuất hiện là lập tức tự giác xếp hàng đi theo.”
“Còn trên Nhân Gian cũng chẳng khá hơn. Nghe nói có không ít người lúc còn sống đã được ông bà tổ tiên báo mộng dặn dò xuống dưới đó nhớ ngoan ngoãn một chút, tuyệt đối đừng để rơi vào tay ma nữ.”

Có Quỷ Hồn còn báo mộng về cho người thân trên nhân gian biết ở dưới đây có một ma nữ rất đáng sợ. Cô ta có 1001 cách chơi đùa khiến người khác sợ chết khiếp, mức độ tàn bạo thì chỉ có hơn chứ không kém. Nói chung ai rơi vào tay ả thì cứ xác định chết không bằng sống.