—— ÂM PHỦ ——
Dưới tầng sâu của cõi Luân Hồi, gió âm khí vốn ngàn năm không đổi hướng hôm nay lại bất ngờ ngừng thổi. Không khí dưới Địa Ngục cũng trở nên đặc biệt khác lạ, một mùi vị vui mừng khó tả đang lan tràn khắp nơi.
Từ cầu Nại Hà cho đến dọc bờ sông Tam Đồ, từ con đường dẫn xuống Suối Vàng cho tới các điện lớn nhỏ trong Âm Phủ, nơi nào cũng có thể bắt gặp những gương mặt tươi cười hiếm thấy từ Lệ Quỷ, Hung Quỷ, Ác Quỷ cho đến Quỷ Tướng, Quỷ Vương. Thậm chí ngay cả đám quỷ sai chuyên kéo linh hồn bằng xích sắt cũng vô thức thả chậm bước chân thong dong hơn thường ngày.
Những gương mặt xám xịt quanh năm như đưa tang của đám quỷ hồn, hay bộ dạng âm u lén lút của các Âm Linh và Âm Sứ sống gần Điện Chủ, hôm nay đều đã thay da đổi thịt.
Đặc biệt là đám Quỷ Quan cấp cao nếu không phải còn giữ lại chút lý trí cuối cùng thì bọn họ đã muốn khua chiêng gióng trống đốt pháo ăn mừng mở tiệc linh đình suốt ba ngày ba đêm.
Ngày này cuối cùng cũng đến rồi! Quỷ hồn bọn họ sẽ không còn phải sống trong những ngày tháng nơm nớp lo sợ phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc nữa!
ĐANH THÉP!!!
Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lòng còn bên ngoài cho bọn họ thêm mười lá gan nữa cũng không ai dám thật sự làm vậy. Khắp Âm Phủ tràn ngập bầu không khí vui vẻ đến quỷ dị.
Thế nên tất cả chỉ có thể âm thầm giăng đèn kết hoa, lén lút treo vài dải lụa đỏ, rồi tụ tập thành từng nhóm nhỏ che miệng cười trộm và truyền âm tám chuyện với nhau.
Ngay cả những cây khô bên đường, đầu lâu trang trí hay tượng đầu trâu mặt ngựa trước điện cũng bị ai đó lén buộc thêm những chiếc nơ bướm đủ màu sắc. Nhìn từ xa giống hệt một đám cưới đang được tổ chức giữa nghĩa địa, khung cảnh vừa kinh dị vừa náo nhiệt khiến người ta nhìn một lần là khó quên.
Nguyên nhân khiến đám quỷ hồn không dám bộc lộ vui vẻ rất đơn giản. Bởi vì người đứng đầu Âm Phủ lúc này vẫn còn đang nổi giận, khí tức lạnh lẽo bao phủ toàn bộ Địa Ngục, sát khí ngập trời ngay cả Quỷ Vương cũng không dám đến gần.
Cho nên toàn bộ Âm Phủ chỉ dám ăn mừng trong âm thầm. Vừa vui vẻ vừa thấp thỏm cũng vừa phải đề phòng bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt gặp. Mà có lẽ trong toàn bộ Âm Tào Địa Phủ này chỉ có duy nhất một người không vui. Người đó chính là Diêm Vương.
Nghe đồn Ngài Diêm Vương cao lớn uy vũ, khí chất bất phàm, được bình chọn là một trong năm nam thần của Lục Đạo Luân Hồi. Cũng là sự tồn tại khiến vô số nữ quỷ xuân tâm nhộn nhạo, ấy vậy mà hôm nay Ngài ấy chính thức thất tình.
Tin tức này vừa lan truyền Mười Điện Diêm La suýt chút nữa đã mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm. Dù sao thì Bà Cố Tổ cuối cùng cũng chịu đi đầu thai rồi, nhưng Diêm Vương vẫn còn ở lại đây. Chắc có lẽ ở dưới Âm Tào Địa Phủ này cũng chỉ có Ngài ấy là người duy nhất muốn giữ Bà Cố Tổ kia lại.