Viên Mộng Mộng hồi đáp cô nhanh chóng: “Miên Miên, cứu tớ, cứu tớ với!”
Biết bạn thân đang cầu cứu vì không có đồ ăn nước uống. Lê Miên lại lên cửa hàng hệ thống để mua cho bạn một phần rồi gửi qua hồng bao. Phần bánh mì kẹp thịt và một chai nước 1L.
Sau khi gửi qua mà chưa thấy trả lời, Lê Miên cho rằng bạn đang ăn nên cũng không làm phiền. Cô kiểm tra phần thưởng của nhiệm vụ ẩn và phần thưởng giết cả mập lúc nãy. Phần thưởng nhiệm vụ ẩn vẫn là mảnh Bản Vẽ Nâng Cấp Bè, đem bỏ vào kho thì nhận thông báo: [Mảnh Bản Vẽ Nâng Cấp Bè 3/3].
[Bạn có muốn hợp thành Bản Vẽ Nâng Cấp Bè level 2 không?]
“Có”
Sau khi hợp thành Bản Vẽ Nâng Cấp Bè level 2, cô tiếp tục chú ý đến rương phần thưởng giết cá mập.
“Xin tổ tiên phù hộ Lê Miên con mở ra thứ có giá trị!”
Cứ coi như cầu may đi: “Mở!”
[Chúc mừng bạn nhận được Bản Vẽ Chế Tạo Đoản Đao sơ cấp x1.]
“Ồ yeah! Quá đã luôn.”
“Chắc mình đã lấy hết vận may của Mộng Mộng thì mới hên được như này quá!” Cú nhảy vừa rồi làm chiếc bè chấn động nhẹ. Cô lập tức bình tĩnh lấy lại thăng bằng rồi ngồi xuống.
Nhìn Bản Vẽ Chế Tạo Đoản Đao sơ cấp mà lòng đầy hân hoan. Con dao găm bằng đá kia của cô cũng chỉ bị mẻ chút ít khi chiến đấu. Ban đầu cô còn tưởng nó sẽ gãy đôi nữa cơ nhưng xem ra nó vẫn còn dùng được.
Có điều, việc nâng cấp lên loại vũ khí mới là điều cần thiết.
Lê Miên lựa chọn nâng cấp bè gỗ: “Hệ thống, nâng cấp bè gỗ!”
Để nâng cấp bè gỗ lên level 2 cần gỗ x20, dây thừng x20, sắt x20 và một bản vẽ. Chờ đợi 5 phút một căn nhà gỗ nhỏ đã hoàn thiện nằm chễm chệ gần hết cả cái bè.
“Sao mày lại nhỏ xíu như nhà cho người tí hon thế này? Tao tưởng chiếc bè sẽ rộng ra nữa chứ.”
Lê Miên có chút nghi ngờ nhân sinh về hình dạng ngôi nhà nhưng khi mở cửa đi vào trong mới biết diện tích bên trong lớn hơn thực tế. Căn nhà này khoảng 10 mét vuông.
“Trời ạ! Vừa đủ nằm với đặt cái bồn cầu à?” Lê Miên tặc lưỡi vì độ keo kiệt của hệ thống. Nó xây dựng cho mình cái nhà, đúng nghĩa cái vỏ, còn bên trong mình phải tự sắp xếp.
Lê Miên lướt xem giá bán bồn cầu và vòi hoa sen để tắm. Bồn cầu 30 đồng, vòi hoa sen 25 đồng. Giá cả không quá đắt vì nó có giới hạn sử dụng.
“Cứ tưởng có tiền là giải quyết được. Sao lại còn giới hạn số lần sử dụng nữa hả?”
Nếu thật sự đây chỉ là một con game, có khi Lê Miên đã chửi tám đời tổ tông của nhà thiết kế game rồi đấm vào màn hình máy tính mất.
Lê Miên lấy thịt và vây cá mập ra giao cho hệ thống định giá, say tính một chút cô đổi vây cá mập và một phần thịt cá mập. Hiện cô đang có 82 đồng, dùng mua bồn cầu và vòi hoa sen thì còn 27 đồng. Cần phải nhanh chóng kiếm tiền thôi.
Mấy món nội thất này chỉ cần chọn lắp đặt là có thể sử dụng ngay, chẳng biết đầu vào đầu ra của tụi nó như nào nữa. Cô chẳng quan tâm cái cơ chế này đâu, miễn sao sạch sẽ cho cô là được.
Còn vấn đề chỗ ngủ và ăn uống. Vì đã nâng cấp lên dạng nhà trên bè nên sàn nhà cũng không bị tình trạng ngấm nước biển. Tạm thời dùng tấm dù bạc mua làm lều tạm kia để lót bên dưới là được. Còn ăn uống thì cứ mua trên cửa hàng, coi như tạm ổn định cuộc sống.
Lê Miên mở tin nhắn của Mộng Mộng ra xem thì thấy được gửi đến cách đây 3 phút.
“Tớ nhớ cậu chết đi được. Có đồ ăn cho tớ thế này chắc cậu sống tốt lắm nhỉ?”
Lê Miên lấy phần thịt cá mập còn lại chia một ít gửi qua cho Mộng Mộng.
Lê Miên: “Cậu để dành trao đổi hoặc bán cho hệ thống đổi lấy tiền đi.”
Mộng Mộng: “Yêu cậu quá! Thịt cá mập này đâu ra đấy. Đừng nói cậu đi giết cá mập nhé?”
Lê Miên nhắc nhở: “ Ừm! Ăn xong rồi thì cậu lo nhặt rác rồi làm nhiệm vụ đi, đừng để trời tối nguy hiểm!”
Mộng Mộng ở bên kia đáp “Được” rồi hai người tạm thời ngừng nhắn tin nói chuyện. Cả hai cô nàng dồn sức vào công việc riêng của mình.